Chelsea nhận thất bại cay đắng 1-2 trước Fulham trong ngày Marc Cucurella nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến hy vọng bám đuổi top 4 Ngoại hạng Anh trở nên xa vời.
Robert Sanchez (6.3 điểm): Thủ thành người Tây Ban Nha đã có một ngày thi đấu vất vả. Anh thực hiện một số pha cứu thua xuất sắc để từ chối các cơ hội mười mươi của Jimenez. Tuy nhiên, ở bàn thua quyết định, pha đấm bóng không quyết đoán của anh sau quả tạt của Smith Rowe đã tạo điều kiện cho Wilson dứt điểm vào lưới trống. Một màn trình diễn ổn nhưng bị lu mờ bởi lỗi hệ thống của hàng thủ. Marc Cucurella (4.8 điểm): Một màn trình diễn thảm họa của hậu vệ người Tây Ban Nha. Pha kéo người thô bạo với Harry Wilson khi đối phương đang có cơ hội đối mặt là minh chứng cho sự thiếu tỉnh táo. Tấm thẻ đỏ trực tiếp của anh đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, đẩy các đồng đội vào thế chống đỡ cực kỳ vất vả trong hơn 60 phút còn lại. Đây là nhát dao chí mạng khiến Chelsea trắng tay. Tosin Adarabioyo (5.7 điểm): Trong ngày trở lại mái nhà xưa, Tosin liên tục phải nhận những tiếng la ó từ phía khán giả. Anh là người thi đấu điềm tĩnh nhất ở hàng hậu vệ Chelsea, nhưng lại phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng sau tình huống thẻ đỏ của Cucurella. Việc thiếu sự kết nối với Chalobah trong hiệp hai đã khiến khung thành của Sanchez luôn đặt trong tình trạng báo động. Trevoh Chalobah (6.4 điểm): Có một hiệp thi đấu đầu tiên khá chắc chắn khi chỉ huy hàng thủ đứng vững trước các đợt hãm thành của chủ nhà. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất của anh đến ở bàn thua đầu tiên khi để Jimenez vượt mặt và đánh đầu tung lưới nhà. Dù cố gắng sửa sai ở những phút sau đó, Chalobah vẫn không thể ngăn cản được sức ép nghẹt thở từ phía Fulham. Malo Gusto (6.6 điểm): Hoạt động tương đối hiệu quả bên hành lang cánh phải trong khoảng 60 phút có mặt trên sân. Anh kiềm tỏa khá tốt các mũi tấn công biên của Fulham trước khi Chelsea bị mất người. Khi đội bóng chơi thiếu quân số, sức ảnh hưởng của Gusto giảm sút đáng kể do phải tập trung tối đa cho khâu phòng ngự. Anh được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Acheampong. Moises Caicedo (6.4 điểm): Tiền vệ người Ecuador dường như quá chú tâm vào các tình huống tranh chấp nóng nảy hơn là tập trung điều tiết lối chơi. Anh đánh mất sự điềm tĩnh thường thấy khi liên tục bị cuốn vào những pha va chạm với các tiền vệ đối phương. Sau khi đội nhà mất người, Caicedo buộc phải lùi sâu phòng ngự và không thể cung cấp sự sáng tạo cần thiết cho tuyến trên. Andrey Santos (6.0 điểm): Suýt chút nữa đã có thể ghi bàn mở tỉ số nếu cú dứt điểm bằng vai của anh không đưa bóng tìm đúng xà ngang. Santos cho thấy tiềm năng tốt trong việc hỗ trợ tấn công từ tuyến hai, nhưng anh là người phải hy sinh ở phút 30 để dường chỗ cho hậu vệ Hato sau khi Cucurella bị truất quyền thi đấu. Enzo Fernandez (6.2 điểm): Một ngày thi đấu mờ nhạt của nhà vô địch thế giới. Anh gặp khó khăn trong việc kiểm soát nhịp độ khu trung tuyến và thường xuyên chuyền hỏng. Enzo cũng phải nhận một thẻ vàng vì phản ứng trọng tài và bị thay ra ở nửa cuối hiệp hai bởi đội trưởng Reece James. Người hâm mộ kỳ vọng nhiều hơn ở sự đột biến mà anh có thể mang lại trong hoàn cảnh khó khăn.
Pedro Neto (6.3 điểm): Thi đấu rất nỗ lực bên hành lang cánh trái, nhưng thường xuyên bị chia cắt với các vệ tinh xung quanh. Dấu ấn đáng chú ý nhất của Neto là pha đá phạt góc khó chịu khiến hàng thủ Fulham lúng túng, gián tiếp tạo điều kiện cho Delap ghi bàn gỡ hòa. Ngoài tình huống đó, anh không có thêm pha dứt điểm nguy hiểm nào về phía khung thành Bernd Leno. Cole Palmer (6.5 điểm): Vẫn chưa lấy lại được nền tảng thể lực tốt nhất sau chấn thương. Tuy nhiên, Palmer vẫn cho thấy đẳng cấp với pha bỏ bóng thông minh mở ra cơ hội cho Delap. Anh thi đấu năng nổ hơn trong hiệp hai với những pha chuyển trạng thái nhanh, nhưng cuối cùng phải rời sân nhường chỗ cho Joao Pedro để đảm bảo an toàn cho chấn thương vùng háng. Liam Delap (6.8 điểm): Điểm sáng lớn nhất trên hàng công của "The Blues". Trong một ngày phải đơn độc tác chiến trên hàng công do đội nhà thiếu người, Delap đã làm rất tốt vai trò làm tường. Anh không nản lòng sau khi bị Leno cản phá cú sút đầu tiên và đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành san bằng tỉ số 1-1, thắp lên hy vọng giữ điểm cho đội khách.Chấm điểm Chelsea theo BongDa.com.vn.