![]() |
Trong trận đấu này, tiền đạo người Đức chỉ được tung vào sân trong hiệp hai, nhưng chính sự xuất hiện của anh đã mang lại một làng gió mới trong lối chơi của Pháo Thủ, để rồi mở ra một cú ngược dòng cho đội bóng này, mà trong đó chính anh cũng là tác giả của một bàn thắng.
Nhận định về màn trình diễn của cậu học trò sau trận đấu, HLV Wenger đã không thể giấu được được sự vui mừng của mình: "Cậu ấy đã không chơi một trận nào trong suốt 4 tháng qua, sự trở lại này thật tuyệt vời."
"Tôi đã luôn có gắng nhẫn nại trong việc đưa cậu ấy trở lại thi đấu, và giờ cậu ấy đã cho thấy được sức ảnh hưởng của mình là lớn để dường nào, vì cậu ấy có thể tự ghi bàn, hoặc kiến tạo cho các đồng đội."
Với thắng lợi tại Upton Park, cùng với việc Liverpool bị Man City đánh bại với tỷ số 2-1 trên sân Etihad, Arsenal hiện đã trở lại với ngôi đầu bảng tại Premier League sau 18 vòng đấu, khi đang có 39 điểm.
Xú |
00:00 30/11/-0001













