Wayne Rooney ca ngợi Granit Xhaka là bản hợp đồng của mùa giải.
Bất chấp việc Ngoại hạng Anh đã chứng kiến hơn 3 tỷ bảng được chi ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, cựu tiền đạo Manchester United và đội tuyển Anh Wayne Rooney vẫn chọn một cái tên khiêm tốn: Granit Xhaka – tân binh trị giá 17 triệu bảng của Sunderland – là “bản hợp đồng của mùa giải”.
Phát biểu trên podcast của BBC, Rooney nhấn mạnh tầm ảnh hưởng to lớn của Xhaka trong hành trình ấn tượng của Sunderland. Đội bóng mới thăng hạng này hiện xếp thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 11 vòng đấu, một thành tích vượt xa mọi dự đoán.
“Granit Xhaka thật tuyệt vời. Cậu ấy không phải người nhanh nhất, nhưng có kinh nghiệm để điều tiết trận đấu,” Rooney nói, ca ngợi khả năng tư duy và kinh nghiệm của tiền vệ người Thụy Sĩ.
Rooney cũng nhắc lại hành trình đầy thăng trầm của Xhaka, từ mâu thuẫn với người hâm mộ Arsenal đến việc trở lại đeo băng đội trưởng, và gần đây nhất là chức vô địch Bundesliga cùng Bayer Leverkusen: “Việc vượt qua điều đó, sau đó vô địch Bundesliga cùng Leverkusen, cho thấy tinh thần và đẳng cấp của Xhaka.”
Cựu danh thủ Man United cho rằng việc Xhaka chấp nhận gia nhập Sunderland – đội bóng bị dự đoán sẽ xuống hạng – là “quyết định dũng cảm”, và anh xứng đáng được khen ngợi vì mang đến sức ảnh hưởng lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
“Cậu ấy đã chứng minh khả năng, điều khiển nhịp độ và truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ. Với phong độ hiện tại, Xhaka chính là bản hợp đồng của mùa giải,” Rooney kết luận.
Gia nhập Sunderland từ Leverkusen, Xhaka nhanh chóng trở thành linh hồn của hàng tiền vệ dưới thời HLV Regis Le Bris. Sunderland chỉ thua hai trong số 11 trận đầu tiên, giành 19 điểm và khiến cả Chelsea lẫn Arsenal phải mất điểm. Xhaka đóng vai trò thủ lĩnh, ổn định tuyến giữa và là tấm gương cho các cầu thủ trẻ trong đội hình non kinh nghiệm của "Mèo đen".
















