
O'Hara đánh giá Vardy chỉ nên là phương án dự phòng với MU.
Jamie O'Hara từng cho rằng việc Manchester United nhắm đến Jamie Vardy là "đáng xấu hổ". Mới đây, vợ của cựu tiền đạo Leicester City đã đặt câu hỏi dành cho O'Hara về phát ngôn này. Trên talkSPORT, O'Hara và Jason Cundy thảo luận về tin đồn Man United có ý theo đuổi Vardy, khi đó O'Hara tỏ ra không mấy ấn tượng.
O'Hara nhấn mạnh: "Nghe này, Jamie Vardy, chúng ta không thể phủ nhận việc cậu ấy đã ghi rất nhiều bàn ở Premier League, và cậu ấy đáng để thử một phen. Nhưng việc Man United đang nhắm đến những cầu thủ như thế này có phần đáng xấu hổ. Đừng hiểu nhầm ý tôi, cậu ấy nên là phương án dự phòng thôi." Cựu cầu thủ Tottenham cũng tiết lộ rằng nếu là anh, sẽ sẵn sàng đưa Vardy về Spurs để làm phương án dự bị, tạo đột biến khi vào sân và có thể đá chính nếu ghi bàn.
Tuy nhiên, anh nhấn mạnh đây không nên là lựa chọn số một và việc Man United phải quan tâm đến Vardy vì không thu hút được tiền đạo nào khác là điều rất đáng xấu hổ. "Thực sự là đáng xấu hổ," O'Hara nói.
Chủ đề này lại được thảo luận trong chương trình hôm thứ Sáu khi O'Hara khẳng định lại quan điểm rằng Vardy là một phương án đáng thử nhưng việc Man United nhắm đến anh làm anh cảm thấy phiền. Anh cũng tiết lộ rằng vợ của Vardy, Rebekah, đã nhắn tin phản hồi cho anh do những lời chỉ trích nhắm vào chồng cô. "Hôm nay tôi nhận được tin nhắn từ vợ của Vardy, cô ấy hỏi tôi có phải lại đang nói nhảm không. Vậy là cô ấy có nghe chương trình," O'Hara chia sẻ. Anh đáp lại rằng đó chỉ là một thương vụ đáng để thử.
Hiện tại, tương lai của tiền đạo tự do này có thể được làm sáng tỏ trong vài tuần tới khi có tin đồn anh có thể chuyển sang đội bóng La Liga, Valencia. Trong phát biểu cuối mùa giải, Vardy khẳng định anh vẫn còn đủ khát khao và khả năng để thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.