
Võ sư Trần Nguyên Đạo (đứng giữa, áo vest) cùng những võ sư tiêu biểu trên khắp năm châu tại Tổ đường Vovinam. Ảnh: Thắng Kiều.
Dẫn đầu đoàn là Võ sư Trần Nguyên Đạo – Chủ tịch Hội đồng Võ sư Thế giới. Đồng hành cùng ông là những võ sư tiêu biểu đến từ Pháp, Đức, Bỉ, Ba Lan, Tunisia, Campuchia, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Bờ Biển Ngà,… Họ không chỉ là những bậc thầy võ thuật, mà còn là những người con tinh thần trở về nơi đã gieo mầm tri thức, đạo lý và khát vọng nhân văn qua con đường võ đạo.

Các võ sư tiến hành lễ dâng hương tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc, Chưởng môn Lê Sáng và các bậc tiền bối của môn phái. Ảnh: Thắng Kiều.
Tại lễ tưởng niệm, các võ sư quốc tế cùng Võ sư Nguyễn Văn Sen – Chánh vụ Lễ nghi – Kỹ thuật của Hội đồng Võ sư Chưởng quản môn phái – đã dâng hương, thành kính tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc, Chưởng môn Lê Sáng và các bậc tiền bối của môn phái. Trong không gian linh thiêng, sắc xanh của võ phục hòa cùng làn khói trầm tạo nên một bản hòa âm thiêng liêng giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh thần Việt và hơi thở quốc tế.
Võ sư Trần Nguyên Đạo phát biểu đầy xúc động trước bàn thờ Tổ:
“Tôi cúi đầu trước Sáng tổ như cúi đầu trước một bậc vĩ nhân văn hóa. Hành trình võ đạo là hành trình trở về với đạo làm người.”
Không chỉ là nghi thức tôn vinh quá khứ, sự kiện còn đánh dấu một tinh thần chung vượt qua mọi ranh giới văn hóa, địa lý. Võ sư Christian Michelis (Pháp), người đã đưa Vovinam vào chương trình đào tạo tại nhiều học viện châu Âu, bày tỏ:
“Ở nơi đây, tôi không chỉ học võ, mà học cách sống. Mỗi lần trở về Tổ đường, là một lần tôi soi lại tâm mình.”
Ngay sau buổi lễ, đoàn võ sư quốc tế đã tiếp tục chương trình “Hành trình về nguồn” với các điểm đến mang dấu ấn lịch sử sâu đậm của môn phái. Họ ghé thăm căn nhà nhỏ của cố Võ sư Nguyễn Văn Chiếu – người từng chưởng quản môn phái với tất cả tâm huyết, từng đón tiếp hàng trăm môn sinh quốc tế bằng tấm lòng hiếu khách của người Việt.
Tại Viện Khoa học Huấn luyện Võ thuật Việt Nam – Trường Phùng Hưng, đoàn đã tham dự chương trình tập huấn quốc tế. Điểm nhấn cuối cùng là chuyến thăm làng Thạch Thất, Hà Nội – quê hương của Sáng tổ Nguyễn Lộc.

Đoàn võ sư quốc tế lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ trong “hành trình về nguồn”. Ảnh: Thắng Kiều.
Dù hành trình trải dài từ Nam ra Bắc, điều đọng lại không chỉ là trải nghiệm địa lý, mà là sự kết nối sâu sắc trong tâm hồn giữa các võ sư đến từ nhiều nền văn hóa. Võ sư Alexandre Kouassi (Bờ Biển Ngà) chia sẻ bằng tất cả sự chân thành:
“Chúng tôi khác biệt về ngôn ngữ, màu da, tín ngưỡng. Nhưng khi đứng trước Tổ, chúng tôi là một – cùng chung một lý tưởng: Dùng võ để rèn tâm, dùng đạo để kết nối nhân loại.”
Một điểm nhấn đáng chú ý trong chuyến đi là buổi làm việc giữa đoàn võ sư quốc tế với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hai bên đã thảo luận các định hướng mới nhằm quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam thông qua võ thuật truyền thống. Vovinam, với triết lý sống nhân văn, tinh thần kỷ luật và lòng yêu nước, được xác định sẽ trở thành một nhịp cầu mới kết nối giáo dục, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và bạn bè thế giới.


Tiến sĩ – Võ sư Võ Danh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU) trao tặng kỷ niệm chương cho Võ sư Trần Nguyên Đạo và Võ sư Nguyễn Văn Sen. Ảnh: Thắng Kiều.
Khép lại hành trình, trong buổi lễ trang trọng cuối cùng, Tiến sĩ – Võ sư Võ Danh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU), đã trao tặng kỷ niệm chương danh giá cho Võ sư Trần Nguyên Đạo và Võ sư Nguyễn Văn Sen – như lời tri ân về những đóng góp không mệt mỏi của họ cho sự nghiệp quảng bá võ đạo Việt trên trường quốc tế.
Khi hoàng hôn buông xuống trên thành phố mang tên Bác, chuyến đi khép lại, nhưng dư âm còn đọng mãi. Trong trái tim mỗi võ sư là niềm tin vào một tương lai nơi Vovinam không chỉ là môn võ, mà là biểu tượng văn hóa Việt trên bản đồ thế giới – một dòng chảy mang tâm hồn Việt đi qua năm châu, thấm vào từng ánh mắt, từng cú chào võ, từng nhịp tim hướng về đất Tổ.