
Viktor Lê bày tỏ niềm vui sau chức vô địch U23 Đông Nam Á. Ảnh: VFF.
Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê không giấu được niềm hạnh phúc sau khi góp công giúp U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025. Đây là lần đầu anh được trải nghiệm cảm giác chiến thắng cùng đội tuyển quốc gia, đồng thời xem đó như món quà tinh thần quý giá dành cho người hâm mộ Việt Nam.
Ngay sau trận chung kết, Viktor Lê chia sẻ với truyền thông: "Điều này luôn có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Chúng tôi có thể trở về nước và mang cúp về. Mọi người sẽ rất vui mừng và điều này rất có giá trị đối với người dân Việt Nam". Cảm xúc của anh cũng chính là tâm trạng chung của hàng triệu cổ động viên trên khắp cả nước.
Ngay khi tiếng còi kết thúc vang lên, không khí lễ hội bùng nổ khắp nơi. Tại Hà Nội, các con đường lớn nhanh chóng đông nghịt người đi bão với cờ đỏ sao vàng và những tiếng hô vang ăn mừng chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.
Chiến tích vô địch không chỉ khẳng định vị thế thống trị của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực mà còn phản ánh đẳng cấp của nhà cầm quân 48 tuổi Kim Sang-sik. Với Viktor Lê, danh hiệu đầu tiên trong màu áo U23 Việt Nam sẽ là cột mốc quan trọng, tạo động lực để anh tiếp tục phát triển và khẳng định bản thân trong các giải đấu tới.
Dù không thường xuyên có tên trong đội hình xuất phát, tiền vệ thuộc biên chế Hà Tĩnh vẫn có những đóng góp không nhỏ giúp đội nhà giành chức vô địch. Thành công này mở ra nhiều hy vọng cho tương lai của Viktor Lê và U23 Việt Nam.