Viết cho gấu Nga: Sự lãng mạn của chàng trai 18

21:24 Thứ năm 14/06/2012

Người ta nói rằng, một chàng trai lúc mới yêu luôn mang trong mình nét hào hoa, bay bổng. Điều ấy làm nên vẻ đẹp và sự khác biệt của tình yêu tuổi trẻ. Luôn luôn bùng cháy những khao khát mãnh liệt để tạo ra điều đặc biệt, đi kèm cả sự bồng bột, ngây thơ. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Nga ở kỳ EURO lần này, một lần nữa chúng ta thêm hiểu vì sao có nhiều người yêu mến đội bóng này đến thế. Vẻ đẹp thuần khiết của chàng trai lúc mới yêu.

Đẹp mắt và lôi cuốn

Không phải đén bây giờ, chúng ta mới biết đến một đội tuyển Nga với lối chơi đẹp mắt đầy mê hoặc mà thật ra ngay từ trong quá khứ bóng đá Nga đã sản sinh ra nhưng cầu thủ chơi bóng giàu kỹ thuật. Thế nhhưng phải đến kỳ EURO 2008 trên đất Áo và Thuỵ Sỹ, đội bóng đến từ xứ sở bạch dương đã khiến cả châu Âu phải ngả mũ kính phục vì lối đá tổng lực của mình. Dưới bàn tay nhào nặn của phù thuỷ tài ba Guus Hiddink, những chú gấu Nga đã trình diễn thứ bóng đá cống hiến và đẹp mắt nhất của họ từ trước đến giờ. Trận thắng Hà Lan ở giải đấu năm đó chính là dấu ấn đỉnh cao mà người hâm mộ sẽ còn nhớ mãi.

Đến giải đấu lần này, đội tuyển Nga vẫn giữ nguyên trong mình nét đẹp của kỳ EURO trước đó. Trên băng ghế huấn luyện là một người Hà Lan với triết lí bóng đá tấn công đã thấm nhuần vào trong máu Dick Avocaat. Còn đó những người hùng đã làm nên điều kỳ diệu năm 2008 như đội trưởng Andreiy Arshavin, Zhirkov, Denisov, Zyryanov... Thêm vào đó là sự bổ sung tuyệt vời của Dzagoev, cầu thủ đang được ví như là Messi của nước Nga, càng làm cho sức mạnh của tuyển Nga thêm phần đáng sợ.

Alan Dzagoev niềm hy vọng mới của nước Nga

Trong một giải đấu mà đa phần các đội bóng đều quá đề cao lối đá toan tính và thực dụng, đặc biệt là các ông lớn như như cặp đấu Đức-BĐN hay Anh-Pháp. Khiến người xem không khỏi thất vọng thì màn trình diễn của Arshavin và các đồng đội chính là món ngon kéo người ta lại trong bàn tiệc thịnh soạn của EURO. Huỷ diệt CH Czech bằng chiến thắng ấn tượng, áp đảo hoàn toàn phần lớn thời gian trong trận hoà với chủ nhà Ba Lan. Lối chơi của các chú gấu Nga được định hình rõ nét. Đó là những đợt thuỷ triều đỏ tấn công như sóng vỗ bờ. Sơ đồ 4-3-3 với sự cơ động của các cầu thủ chạy cánh, kết hợp với những đường bật tường trung lộ để bất ngờ tung ra những pha chọc khe tinh tế chính là sức mạnh đẻ xuyên phá bất kỳ một hàng phòng ngự nào.

Nếu như ở 2 cánh Anykov và Zhirkov hoạt động không biết mệt mỏi, sẵn sàn băng lên mỗi khi có bóng thì tuyến trên với sự ăn ý của Arshavin, Dzagoev, Kerzhakov tạo ra nhưng đường bật nhả đầy mê hoặc khiến hàng phòng ngự đối phương không biết đâu mà lần. Trong lối chơi ấy, Arshavin nổi lên như một nhạc trưởng xuất sắc nhất với tài cầm bóng, đột phá và tung ra nhưng đường chuyền có tính đột biến cao. Dzagoev đang dẫn đầu danh sách phá lưới đến thời điểm hiện tại với tài săn bàn thiên bẩm luôn biết cách xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để ghi bàn. Vì thế, những trận đấu có sự góp mặt của tuyển Nga đều không hề khan hiếm bàn thắng cùng vô số cơ hội. Tất cả những điều ấy thôi cũng đủ để gấu Nga ghi dấu trong lòng người hâm mộ.

Cần lắm chút toan tính thực dụng

Đúng là tuổi trẻ thường yêu không tính toán, suy nghĩ được hơn. Cứ yêu hết mình, là cháy hết mình với đam mê và nhiệt huyết. Đây chính là điều tuyệt vời mà chỉ tình yêu tuổi trẻ mới có. Gấu Nga cũng thế, họ chơi thứ bóng đá gần như thuần khiết không quá đè cao sự tinh toán, họ sẵn sàng lao lên phía trứoc khi có bóng. Với người yêu mến bóng đá đẹp thì đó mới thật sự là giá trị của bóng đá. Thế nhưng ở EURO đâu cứ phải lúc nào cũng là cuộc chơi giành cho cái đẹp, trường hợp Hy Lạp là ví dụ điển hình đấy thôi. Vậy nên nhiều khi xem tuyển Nga thi đấu người ta vẫn có cảm giác họ vẫn còn phảng phất nét gì đó ngây thơ và bồng bột. Đặc biệt là trước những đối thủ già dơ và mưu mẹo. Bài học trước Tây Ban Nha ở bán kết EURO 2008, hay cuộc chiến với người Đức để giành tấm vé trực tiếp đến Nam Phi 2010 vẫn còn nguyên giá trị.

Sau trận hoà với đội chủ nhà Ba Lan chắc chắn tuyển Nga sẽ rút ra được nhiều bài học quý giá. Việc dẫn truớc đối thủ mà không duy trì được lợi thế đó đến hết trận có lỗi một phần từ lối chơi của họ. Có lợi thế dẫn bàn đáng lẽ phải chủ động giảm nhịp độ trận đấu để ép đối thủ chơi theo ý đồ của mình, đằng này các cầu thủ Nga vẫn cứ miệt mài dâng lên tấn công. Để phải dính đòn hồi mã thương xủa đối thủ, khi đối thủ có được sự hưng phấn và chủ động thì người gặp khó chính là tuyển Nga. Những phút sau khi Ba Lan có được bàn san bằng tỉ số đã chỉ rõ yếu điểm này của gấu Nga.

Một điểm có được trước đại bàng trắng Ba Lan đã mở rộng cánh cửa lọt vào vòng tứ kết của tuyển Nga. Vì ở vòng đấu tiếp theo họ chỉ cần cấm hoà đối thủ yếu nhất bảng Hy Lạp là giành quyền đi tiếp. Đây có lẽ là nhiệm vụ không quá khó khăn giành cho Dick Avocaat và các học trò. Tuy nhiên, đội tuyển Nga vẫn cần phải hoàn thiện lối chơi của mình hơn nữa nếu muốn tiến sâu ở giải đấu lần này. Nhất là khi trứơc mắt họ mới là những thử thách thật sự. Hi vọng rằng với những tiến bộ của mình, đội bóng xứ sởp bạch dương sẽ còn làm dược những điều tuyệt vời hơn so với kỳ EURO trứơc.

(Bạn đọc: Dương Hoàng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục