![]() |
Kể từ pha lập công vào lưới Getafe hôm 18/1, Cristiano Ronaldo đã 'tịt ngòi' ở 3 trận liên tiếp. Đây là điều mà một cỗ máy săn bàn hạng nặng như Ronaldo khó thể chấp nhận được. Đó cũng là quãng thời gian mà CR7 thi đấu không tốt và chịu không ít áp lực bởi danh hiệu QBV mà anh vừa mới nhận được.
Tuy nhiên, đêm nay, Cristiano Ronaldo đã giải tỏa mọi áp lực khi ghi bàn mở tỉ số góp vào thắng lợi 2-0 của Real Madrid trước Schalke 04 ngay tại đất Đức trong trận lượt đi vòng knock-out Champions League.
"Cristiano Ronaldo không hề bị ám ảnh bởi việc ghi bàn," Marcelo nói trên Canal +.
"Khi bạn và đội bóng nỗ lực thi đấu, bàn thắng rồi cũng sẽ đến. Điều quan trọng là chúng tôi đã giành được thắng lợi sau cùng."
Với thắng lợi 2-0 ngay tại sân khách, Real Madrid đã gần như đã đặt một vé đi tiếp. Dù vậy, Marcelo vẫn tỏ ra khá cẩn trọng. Anh nói: "Mục tiêu của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra."
"Schalke là đội bóng tuyệt vời. Họ đã gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Real Madrid đang giữ lợi thế, nhưng chưa có gì được quyết định cả."
Trận lượt về giữa 2 đội sẽ diễn ra tại Bernabeu vào ngày 10 tháng 3.