Victo Troiki: "Tôi như sụp đổ trước bản án của ITF"

14:03 Thứ tư 06/11/2013

(TinTheThao.com.vn) - Tay vợt từng xếp thứ 12 thế giới vừa lên tiếng cho biết, nỗ lực cống hiến và niềm đam mê quần vợt của anh gần như biến mất khi nghe phán quyết cuối cùng của tòa án thể thao.

Như trước đó đã đưa tin, tay vợt người Serbia Victo Troiki bị Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF) đưa ra lệnh cấm thi đấu trong vòng 18 tháng với lí do "từ chối cung cấp mẫu máu cho các nhân viên y tế của ITF". Sự việc sau đó càng trở nên căng thẳng hơn khi Troiki quyết định kháng cáo lên Tòa án thể thao (CAS) ở Lausanne, Thụy Sỹ nhằm đòi lại công bằng cho bản thân.

Trong lá đơn gửi đến tòa án và giới truyền thông, anh viết: "Vị bác sĩ chịu trách nhiệm lấy mẫu xét nghiệm nói với tôi rằng trông tôi không được khỏe, rất yếu và tôi có thể bỏ qua khâu lấy máu nếu gửi một lá đơn giải thích lên ITF. Bà ấy nhận lá đơn ấy từ tôi và cho tôi về mà không cần hỏi bất cứ lí do gì. Bà ấy tỏ ra rất thông cảm, rất thấu hiểu. Vậy mà, giờ đây tôi lại ngồi đây và bị cáo buộc tội từ chối cung cấp mẫu máu mà không giải thích lý do chính đáng. Đây là một cơn ác mộng thật sự".

Trong quá trình kháng án, Troiki đã phải nghỉ thi đấu hơn 3 tháng và bỏ lỡ hầu hết các giải đấu cuối năm với hi vọng Tòa án thể thao sẽ trả lại sự trong sạch cho anh và xóa lệnh cấm. Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng của ITF đưa ra cách đây vài hôm đã không như mong muốn của tay vợt Serbia. Bởi Tòa án thể thao chỉ xem những lời bào chữa của anh như một "tình tiết giảm nhẹ" và án phạt vẫn được áp dụng, nhưng là 12 thay vì 18 tháng như đã công bố trước đó, nghĩa là tới tháng 7/2014 anh mới có thể trở lại thi đấu.

Phán quyết trên vấp phải sự phản kháng của một loạt những đồng nghiệp của Troiki gồm Djokovic, Bogdan Obradovic (đội trưởng tuyển Davis Cup Serbia) và cả tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal. Tuy nhiên, ông Francesco Ricci Bitti (chủ tịch ITF) cho biết: "Quyết định trên chỉ nhằm bảo vệ sự trong sạch và toàn vẹn của quần vợt. Mặc dù mức án chỉ giảm xuống 6 tháng nhưng chúng tôi tôn trọng mọi phán quyết của Tòa án thể thao, và Troiki đã phạm lỗi "vi phạm trong việc chống doping".

Trong khi đó, tay vợt Serbia chia sẻ: "Bây giờ, quyết định này đã đặt dấu chấm hết cho giấc mơ trở thành một tay vợt hàng đầu của tôi. Giấc mơ vào đến một trận chung kết ATP và chiến đấu với những tay vợt giỏi nhất thế giới. Tôi đã dành toàn bộ cuộc sống của tôi cho giấc mơ đó. Và nó đã bị đánh cắp trong một buổi chiều bởi một nữ bác sĩ mà tôi không hề quen biết. Tôi hi vọng mình có thể trở lại sau khi đã thực hiện lệnh cấm. Về CAS, tôi chỉ có thể nói rằng họ cũng chỉ là những con người. Và có lẽ họ không đủ can đảm để đi ngược lại những quy định của ITF nhằm minh oan cho tôi".

Victo Troiki là một trong những tay vợt góp công lớn vào chức vô địch Davis Cup 2010 của tuyển Serbia. Mùa này, anh cùng với Djokovic đã đưa đội tuyển nước này vào chung kết. Nhưng đáng tiếc, với lệnh cấm trên tay vợt 27 tuổi sẽ không có cơ hội để góp sức cùng các đồng đội trong cuộc chạm trán với CH Séc trên sân nhà Belgrade vào đầu tuần tới.

Đức Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục