Việt Nam cứ đá sân nhà là Trung Quốc lo sợ. Ãnh: Công An Hà Nội FC.
Trong vài năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam xuất hiện một hiện tượng thú vị: mỗi lần đối đầu các đại diện Trung Quốc trên sân nhà, chiến thắng gần như trở thành điều hiển nhiên. Không còn cảm giác lép vế hay tâm lý sợ sệt như trước, từ cấp đội tuyển đến CLB, các đội bóng Việt Nam bước vào trận với sự tự tin rõ rệt và liên tục khiến đối thủ mạnh trong khu vực phải ôm hận.
Cột mốc mở ra sự thay đổi tư duy ấy diễn ra vào tháng 2/2022. Khi đó, đội tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, với các bàn thắng của Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Văn Đức. Chiến thắng ấy không chỉ là ba điểm mang tính lịch sử, mà còn khẳng định Việt Nam đủ bản lĩnh để chơi chủ động và áp đảo trước đối thủ từng được xem là vượt trội. Không khí Mỹ Đình hôm đó như đánh dấu thời điểm Việt Nam gạt bỏ hoàn toàn tâm lý tự ti khi gặp Trung Quốc.
Tinh thần ấy sau đó lan sang các đội bóng cấp CLB. Tháng 11/2023, Hà Nội FC tiếp tục nối dài chuỗi trận thành công khi ngược dòng đánh bại Wuhan Three Towns 2-1 tại AFC Champions League. Dù bị dẫn bàn, đội bóng thủ đô không hề nao núng, thậm chí đá càng lúc càng mạch lạc hơn. Phạm Tuấn Hải trở thành người hùng với cú đúp đầy cảm xúc, và Hà Nội FC cho thấy bộ mặt bản lĩnh hiếm thấy mỗi khi phải đối đầu các đại diện Chinese Super League.
Đến tối 27/11 mới đây, cảm hứng ấy lại bùng lên một lần nữa. Công an Hà Nội quật ngã Beijing Guoan 2-1 trong khuôn khổ AFC Champions League Two 2025/26. Đây không còn là chiến thắng dựa trên tinh thần đơn thuần. CAHN chơi bóng bằng sự chủ động, pressing hợp lý, tốc độ triển khai cao và khả năng kiểm soát trận đấu chững chạc. Một đội bóng giàu truyền thống của Trung Quốc bước vào Hàng Đẫy với khí thế cao, nhưng rời đi đầy bế tắc vì không tìm được phương án khắc chế.
Ba trận đấu, ba bối cảnh khác nhau, nhưng đều phản ánh sự thay đổi lớn của bóng đá Việt Nam. Không còn tư tưởng sợ Trung Quốc, thay vào đó là tinh thần dám đá, dám đè, dám áp đặt. Nếu trước đây các đội Trung Quốc thường vào sân với tâm thế cửa trên, thì giờ chính họ cũng phải dè chừng mỗi khi đối đầu đội bóng Việt Nam, đặc biệt là tại Mỹ Đình và Hàng Đẫy.
Xét ở góc độ bình luận, chuỗi kết quả này còn mang ý nghĩa vượt hơn những chiến thắng riêng lẻ. Nó khẳng định một bản sắc mới của bóng đá Việt Nam: chơi nhanh, có kỷ luật, có cảm hứng và không bị tâm lý trước đối thủ mạnh. Những trận thắng các đội bóng Trung Quốc chỉ là phần nổi của hành trình dài – hành trình mà Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trong khu vực và cả châu Á.
Nếu duy trì được tinh thần này, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể đặt mục tiêu lớn hơn, thay vì chỉ vui mừng với những chiến thắng bất ngờ. Khi đã đủ tự tin, những giới hạn cũ tự nhiên bị phá bỏ.

















