
Một sự tôn trọng đặc biệt đã được các cổ động viên Heidenheim dành cho Thomas Muller trong trận đấu cuối tuần qua với Bayern Munich.
Khác biệt hoàn toàn với những tiếng la ó mà các đồng đội của anh phải nhận khi ra sân khởi động, huyền thoại của Bayern là người duy nhất được chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán đài đội chủ nhà.
Khoảnh khắc đáng chú ý này diễn ra trước giờ bóng lăn tại sân Voith Arena, địa điểm được ghi nhận là lần cuối cùng Muller thi đấu với tư cách cầu thủ đối phương.
Sự ngưỡng mộ từ CĐV đối thủ càng thêm ý nghĩa khi chỉ một tháng trước, quyết định gây tranh cãi về việc không gia hạn hợp đồng với Muller sau mùa giải này của ban lãnh đạo Bayern đã được công bố, gây ra nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.
Dù tương lai tại Bayern không còn chắc chắn, sự nghiệp lẫy lừng và hình ảnh của Muller rõ ràng vẫn nhận được sự ghi nhận rộng rãi, vượt qua cả sự đối địch giữa các câu lạc bộ.
Hành động của CĐV Heidenheim cho thấy vị thế và sự yêu mến mà "Raumdeuter" đã tạo dựng được trong suốt những năm tháng thi đấu đỉnh cao.
Trong trận đấu này, Bayern Munich đã thể hiện sức mạnh vượt trội và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-0, qua đó tiến một bước dài đến ngôi vô địch Bundesliga sớm.