| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Lời đe dọa của Lewa
Đã có không ít bản hợp đồng đình đám được thực hiện trong kỳ chuyển nhượng hè năm 2013, nhưng số lượng thương vụ còn đang dằng dai cũng không phải là ít. Trong đó, có khá nhiều trường hợp rất muốn ra đi nhưng bị “bắt ép” ở lại CLB vì vẫn còn thời hạn HĐ như Bale, Suarez, Rooney…Dù vậy, cả ba ngôi sao Premier League kể trên vẫn cố gắng không đẩy sự việc đến mức độ quá căng thẳng khi không trực tiếp tuyên bố muốn ra đi, và cũng không nộp đơn xin được chuyển nhượng (điều sẽ khiến quan hệ giữa họ và CLB cũng như các CĐV rạn nứt nghiêm trọng). Tuy nhiên Lewandowski có vẻ như không hề e dè điều đó: không những công khai khẳng định mong muốn được chuyển sang Bayern từ cách đây, chân sút từng lập cú “poker” vào lưới Real Madrid lại vừa phát biểu trên tờ báo Ba Lan Rzeczpospolita rằng “Tôi cảm thấy bị Borussia (Dortmund) lừa dối (vì không được phép ra đi)” và thậm chí còn tỏ ý đe dọa: “Tôi không chắc rằng mình có thể bị ảnh hưởng bởi chuyện đó (phải ở lại Dortmund thêm một mùa giải) hay không. Nó luôn nằm trong tiềm thức tôi và, ai mà biết được, một ngày nào đó có thể tôi sẽ không có được trạng thái tâm lý tốt nhất cho các trận đấu”. Ok, Lewandowski có quyền nói những gì mình muốn. Nhưng hình như anh đã hơi quá đà khi cho rằng mình “bị lừa dối”? Xét cho cùng, chính Lewandowski đã tình nguyện ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với Dortmund vào năm 2010, và CLB vùng Ruhr đâu có làm gì sai khi yêu cầu anh tuân thủ các cam kết đã ghi trong giấy tờ?
![]() |
| Robert Lewandowski |
Chờ đợi đạo luật “phản Bosman”
Nhưng Lewandowski cũng không phải là một ngoại lệ. Kể từ sau khi phán quyết Bosman được đưa ra 18 năm về trước, cán cân quyền lực giữa người lao động và người sử dụng lao động trong bóng đá đã hoàn toàn đảo chiều. Trước năm 1995, các CLB nắm giữ ưu thế tuyệt đối: bất cứ cầu thủ nào dám nổi loạn có thể sẽ “được” hét giá thật cao và không thể chuyển sang đội bóng khác ngay cả khi đã hết hợp đồng. Luật Bosman ra đời là để giải quyết sự mất cân bằng đó, nhưng – tính đến nay – nó lại đang gây ra tình huống ngược lại: quyền lực của các cầu thủ đã trở nên quá lớn và có vẻ như sắp ra ngoài tầm kiểm soát. Bây giờ, chỉ sau một vài mùa giải thăng hoa, các ngôi sao mới nổi có thể đường hoàng vứt những cam kết với CLB sang một bên và thậm chí là đình công để đòi ra đi, như trường hợp của Luka Modric (từ chối tham dự tour du đấu Mỹ cùng Tottenham vào mùa hè năm 2012 để được sang Real) hay trước đó nữa là Dimitar Berbatov (cũng rời Tottenham, nhưng là sang M.U).
Vì thế, các CLB đang đứng trước một tình thế hết sức khó xử: nếu ký HĐ ngắn hạn, họ có nguy cơ đánh mất cầu thủ của mình sau vài năm mà chẳng thu được đồng nào, nhưng ngay cả khi ký HĐ dài hạn thì cũng không có gì đảm bảo là họ sẽ giữ chân được các ngôi sao. Đã thế, các CLB còn phải chịu rủi ro nuôi báo cô cầu thủ trong trường hợp anh ta thi đấu không tốt nhưng cũng không chịu tình nguyện ra đi, mà các ví dụ nổi tiếng nhất có lẽ là Winston Bogarde (Chelsea) hay Wayne Bridge (Man City). Do đó, có thể chỉ vài năm nữa chúng ta sẽ được chứng kiến một đạo luật “phản Bosman” ra đời để đưa hoạt động chuyển nhượng trong bóng đá trở lại điểm cân bằng vốn có…
|
















