Trận lượt về vòng loại Champions League giữa Lyon và Fenerbahce đã khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội khách. Dù nỗ lực chiến đấu đến tận những giây cuối cùng tại Groupama, đại diện nước Pháp vẫn không thể lật ngược thế cờ khi những bàn thắng liên tiếp bị công nghệ VAR khước từ một cách đầy nghiệt ngã.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Fenerbahce đã dâng cao đội hình và tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối diện. Những ngôi sao như tân binh Mason Greenwood hay Talisca liên tục khuấy đảo hành lang cánh, buộc hàng thủ Lyon phải lùi sâu chống đỡ.
Thế bế tắc được khai thông ở phút 24 khi Vedat Muriqi tận dụng tối đa cơ hội trong vòng cấm. Sau cú đánh đầu cận thành bị thủ môn Dominik Greif cản phá, tiền đạo này lập tức băng vào đá bồi mở tỷ số cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.
Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua đầu tiên, "Sư tử sông Rhone" tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh chỉ bốn phút sau đó. Từ quả phạt góc chính xác của Mason Greenwood, Archie Brown bật cao đánh đầu dũng mãnh nhân đôi cách biệt trong sự ngỡ ngàng của khán giả nhà.
Những phút cuối hiệp một chứng kiến nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của Lyon, tuy nhiên các pha dứt điểm từ Corentin Tolisso hay Malick Fofana đều thiếu đi sự sắc sảo cần thiết. Đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với áp lực tâm lý đè nặng khi để đối phương dẫn trước hai bàn ngay trên thánh địa của mình.
Bước sang hiệp hai, Paulo Fonseca thực hiện những điều chỉnh chiến thuật nhằm gia tăng sức mạnh hỏa lực. Thành quả đến ở phút 61 khi Malick Fofana thực hiện cú dứt điểm chân trái hiểm hóc vào góc xa sau đường kiến tạo dọn cỗ từ Ainsley Maitland-Niles.
Bàn rút ngắn tỷ số giúp tinh thần các cầu thủ Lyon lên rất cao, mở đầu cho một kịch bản đầy kịch tính với sự can thiệp của VAR. Phút 64, Lois Openda đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài từ chối bàn thắng sau khi xác định cầu thủ này rơi vào thế việt vị.
Nỗi đau của đội chủ nhà chưa dừng lại ở đó khi đến phút 71, Kaïl Boudache lại một lần nữa khiến cầu trường nổ tung. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang bởi sau khi tham khảo VAR, bàn thắng tiếp tục bị hủy bỏ vì lỗi trước đó.
Trong khoảng thời gian còn lại, Fenerbahce chủ động chơi chậm và tung những quân bài giàu kinh nghiệm như N'Golo Kanté hay tân binh Romelu Lukaku vào sân. Sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự được chỉ huy bởi Milan Skriniar bẻ gãy mọi đợt hãm thành của đối thủ.
Trận đấu kết thúc trong bầu không khí căng thẳng với hàng loạt thẻ vàng dành cho cầu thủ đôi bên. Thắng lợi sát nút giúp Fenerbahce chính thức ghi tên mình vào vòng đấu bảng Champions League, để lại sự tiếc nuối vô hạn cho thầy trò Paulo Fonseca sau một đêm thi đấu đầy quả cảm.
Kết quả chung cuộc: Lyon 1-2 Fenerbahce
Cầu thủ ghi bàn:
Lyon: Malick Fofana (61')
Fenerbahce: Vedat Muriqi (24'), Archie Brown (28')














