Shaqueel chỉ kịp tung một cú dứt điểm trong vòng cấm.
Trong trận Feyenoord thất bại 1-3 trước Celtic tại Europa League, Robin van Persie đã trao cơ hội ra mắt đội một cho con trai Shaqueel. Tiền đạo 19 tuổi vào sân phút 81 tại sân Celtic Park, và cựu ngôi sao Arsenal khẳng định đây là lựa chọn hoàn toàn dựa trên chuyên môn. “Đây là quyết định của HLV, không phải của người cha. Chúng tôi cần bàn thắng và Shaqueel là mẫu tiền đạo có thể tạo đột biến trong vòng cấm,” Van Persie nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với BBC Sport.
Shaqueel từng hai năm rèn luyện tại học viện Man City trước khi trở lại Feyenoord vào năm 2017 và ký hợp đồng chuyên nghiệp năm 2022. Trận ra mắt với Celtic là lần đầu anh được đăng ký thi đấu đội một sau trận gặp NEC Nijmegen tuần trước. Dù khoảnh khắc này mang ý nghĩa đặc biệt, Van Persie cho biết ông đã gạt cảm xúc gia đình sang một bên, tập trung hoàn toàn vào trận đấu.
Vào sân chưa lâu, Shaqueel chỉ kịp tung một cú dứt điểm trước khi Feyenoord nhận bàn thua thứ ba. Tuy vậy, Van Persie nhấn mạnh con trai được đối xử công bằng như bất kỳ cầu thủ nào khác: “Chúng tôi đã thống nhất điều này từ nhiều năm trước. Shaqueel hiểu trách nhiệm và đã nỗ lực để có ngày hôm nay. Trận ra mắt là kết quả của cả một quá trình dài.”
Câu chuyện về mối quan hệ cha–con trong môi trường chuyên nghiệp không còn hiếm tại châu Âu, nhưng khoảnh khắc của nhà Van Persie vẫn thu hút sự chú ý. Nó vừa hiếm hoi, vừa thể hiện sự nghiêm túc của một HLV trong việc đưa ra quyết định chuyên môn. Hiện tại, Feyenoord đứng thứ 30/36 đội ở Europa League, và đội bóng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thành tích tốt hơn ở đấu trường này.


















