Van Persie – Chúng tôi sẽ quên anh

15:43 Thứ năm 29/11/2012

Khi bạn yêu ai – bạn có tự hỏi rằng: Vì sao bạn yêu người đó? Tôi tin chẳng có mấy ai trả lời được. Bởi khi bạn tự trả lời được vì sao bạn yêu thì tình yêu ấy đã không còn. Đơn giản, bạn sẽ mau chóng nhạt phai khi lý do ấy không còn thuyết phục tình yêu của bạn.

Với tôi cũng vậy, tôi đã từng giành cho Robin Van Persie – một tình yêu không thể nói thành lời, khi anh còn khoác áo Arsenal. Và khi Van Persie dứt áo ra đi, để đến với Manchester United. Tôi đã cố gắng quên anh nhưng rồi không thể quên – bởi anh đã từng là một phần lịch sử của Arsenal – một phần tình yêu của tôi, trong một tình yêu không thể nói lời mà tôi đang dành cho Arsenal. Nhưng kỉ niệm nào cũng đáng rồi cứ phải quên, Van Persie cũng vậy thôi, anh đã không còn khoác lên mình chiếc áo kiêu hùng của “Pháo thủ thành London”, tôi cũng sẽ quên anh!

Lúc này đây, Van Persie đã hướng trái tim của mình về phía “Qủy đỏ” – bến đỗ mà anh đang thi đấu khá thành công, khi ghi những bàn thắng quan trọng cho đội bóng thành Man ở mùa này, đó là sự hòa nhập tuyệt vời. Nhưng công lao ấy hiển nhiên có một phần rất lớn từ sự dạy bảo của người thầy - “giáo sư” Wenger. Tôi cùng NHM Arsenal có thể còn nhớ anh một thời gian rất dài. Nhưng tin rằng, một ngày không xa thì chúng tôi sẽ quên được anh – quên đi Van Persie kiêu hãnh ngày nào. Bởi khi anh ra đi, anh đã phần nào mang đi hơn nữa yêu thương, có lẽ vì vậy một số người yêu anh đã chuyển sang ghét anh bằng cách đốt đi những áo đấu của anh ở Arsenal…

Lúc này, tôi đang nhớ Van Persie nhưng rồi cũng phải quên anh… Ảnh: Internet.

Đó cũng là quy luật tất yếu của lẽ ghét thương mà thôi. Bởi chẳng ai muốn giữ mãi kỉ niệm về một người đã không còn thuộc về mình. Van Persie đã không còn là “Pháo thủ”. Chúng tôi có quyền quên anh, thậm chí nếu có gì tiêu cực là ghét anh. Đơn giản điều chúng tôi cần là tình chung thủy – điều này Van Persie không thể nào cho chúng tôi. Vậy tại sao chúng tôi phải chung thủy với anh? Chẳng phải ngay trong lần đầu gặp lại Arsenal thì Van Persie đã ghi bàn ư? Tôi và NHM “Pháo thủ” chẳng buồn vì điều đó. Đơn giản, khi ở hai chiến tuyến thì anh phải thực thi nhiệm vụ của mình. Nhưng chúng tôi buồn, bởi đó chính là khoảnh khắc Van Persie đã không còn đọng lại tình yêu trong trái tim chúng tôi.

Đó chính là lý do tôi tìm được, vì sao tôi yêu anh! Vì anh sở hữu một bản năng ghi bàn siêu Việt. Nhưng cũng vì lý do đó, tôi đã không còn yêu. Van Persie đã không cười khi ghi bàn nhưng tôi thà thấy anh cười như mọi lần anh ghi bàn, chẳng phải anh cười rất rạng ngời khi ghi bàn cho Manchester United vào lưới các đội bóng khác đấy thôi. Thậm chí nụ cười ấy rất ư là hạnh phúc, nó còn lung linh hơn cả khi anh còn ở Arsenal – nơi đưa anh vươn lên tầm sát thủ. Ấy vậy mà anh đáp lại tình yêu bằng cách hờn dỗi để ra đi… Anh chẳng phải coi Arsenal chỉ là nơi anh gieo tạm thời tình cảm để đến với người tình Manchester United ư?

Tình yêu đôi khi là vậy. Khi người ta yêu nhau thì thề sống chết bên nhau. Khi chia tay cũng thề nhưng là sống chết… với nhau. Van Persie đã ra đi. Lúc này đây, tôi vẫn còn đang buồn cho điều đó. Nhưng tin rằng, một ngày nào đó nếu Van Persie trở thành lố bịch như Adebayor, Sami Nasri đã quay mặt lại “cắn” đội nhà thì chúng tôi sẵng sàng chấp nhận, chúng tôi sẽ là ANTI của anh. Vậy nếu đã không có yêu thì đừng bao giờ nói về tình yêu với Arsenal, dù đó là Van Persie hay là ai đi chăng nữa, dù bây giờ hay mãi mãi về sau… Bởi Arsenal - tình yêu của tôi đã bị phản bội, khi Van Persie đã không có được sự chân thành cho tình yêu. Đơn giản vậy thôi Van Persie, ngày mai thì tôi và NHM Arsenal sẽ quên được anh thôi.

Sự thật tôi yêu Arsenal nên cũng rất yêu Van Persie. Tuy nhiên đang ở tình cảnh này, tôi ước nếu như thời gian quay trở lại, tôi mong mình đừng yêu Van Persie, bởi thà không quen biết anh, thà anh đừng khoác áo Arsenal thì hôm nay mọi thứ đã không như vậy, NHM Arsenal cũng không mở chiến dịch đốt áo Van Persie, khi anh vừa ra đi, cũng không có giọt nước mắt nào rơi khi anh ghi bàn vào lưới Arsenal, cũng chẳng ai tiếc nuối hay căm ghét khi anh khoác áo Manchester United để đối chọi với Arsenal…

P/S: Yêu nhau hay đừng quen nhau – bởi gặp nhau mà đau khổ thì thà rằng mình đừng quen nhau.

(Bạn đọc: Thùy Dung Arsenal)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục