Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Quảng Nam tại vòng 13 V.League 2024/2025 đã mang đến màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn với tổng cộng 8 bàn thắng. Tuy nhiên, kết quả hòa 4-4 lại gây tranh cãi khi bàn gỡ phút 90+7' của Alan bên phía đội chủ nhà bị phản đối dữ dội.
Trước tình huống này, ban huấn luyện Quảng Nam cho rằng cầu thủ Hà Văn Phương của đội chủ nhà đã phạm lỗi với Nguyễn Phú Nguyên, nhưng trọng tài không thổi phạt. VAR cũng vào cuộc nhưng vẫn công nhận bàn thắng cho CAHN.
Phát biểu sau trận đấu (được 24h ghi lại), huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn không giấu giếm sự bức xúc. Ông chia sẻ: "Các cầu thủ đã nỗ lực và có thể nói rằng chúng tôi đã giành chiến thắng 97 phút. Tôi không nghĩ trận đấu lại có kết quả như vậy".
"Chúng tôi đã cố gắng thi đấu đôi công với Công an Hà Nội chứ không phòng ngự tiêu cực, thể hiện sức sống mới của Quảng Nam. Nhưng vấn nạn trọng tài cứ như thế này, bóng đá Việt Nam sẽ đi xuống".
Ngay sau khi Alan đánh đầu gỡ hòa 4-4, nhà cầm quân 53 tuổi cũng không giấu được sự giận dữ. Ông ném thẻ huấn luyện viên xuống sân, sau đó còn cởi áo phản ứng với tổ trọng tài. Ban huấn luyện đội khách tiếp tục nhấn mạnh rằng pha phạm lỗi trước khi bóng đến chân Thành Long, người tạt bóng cho Alan lập công, đáng lẽ phải bị thổi phạt.
Dù vậy, quyết định vẫn không thay đổi và Quảng Nam phải chấp nhận chia điểm. Trận hòa này khiến thầy trò ông Văn Sỹ Sơn tiếp tục đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo ra những tranh cãi gay gắt về công tác trọng tài tại V-League.