Van Hooijdonk tán dương màn ra mắt đầy hứa hẹn của Emegha

06:00 Thứ ba 18/11/2025

TinTheThao.com.vnEmmanuel Emegha đã có màn chào sân tuyển Hà Lan đầy ấn tượng trong chiến thắng 4-0 trước Litva, trận đấu mở ra nhiều kỳ vọng cho tương lai của chân sút thuộc biên chế Strasbourg.

a

 Van Hooijdonk tán dương màn ra mắt đầy hứa hẹn của Emegha

Dù chưa ghi bàn, tiền đạo 21 tuổi vẫn tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ lối chơi trực diện, khả năng tranh chấp tốt và sự hiện diện liên tục trong vòng cấm.

Ngay đầu trận, Emegha đã tiến rất gần tới bàn thắng đầu tiên cho Oranje nếu không bị hậu vệ Litva can thiệp ở thời khắc cuối cùng. Cựu tuyển thủ Hà Lan Pierre van Hooijdonk cho rằng đó chỉ là khoảnh khắc kém may mắn: “Cậu ấy bị ngăn lại đúng giây cuối. Từ lúc đó, mọi pha bóng đều chỉ thiếu một chút để thành bàn.”

Dù vậy, Van Hooijdonk vẫn đánh giá tích cực về tân binh này: “Tôi thấy nhiều điều hứa hẹn ở cậu ấy: sự quyết đoán, cách chọn vị trí trong vòng cấm. Cậu ấy rồi sẽ sớm ghi bàn thôi.”

Sang hiệp hai, Emegha tiếp tục được tạo cơ hội. Anh sút vọt xà sau đường kiến tạo của Noa Lang và bỏ lỡ thêm một pha bóng khi không thể khống chế đường chuyền của Matthijs de Ligt. Dù không lập công, màn thể hiện nỗ lực và khả năng gây sức ép của anh vẫn giúp anh ghi điểm trong mắt giới chuyên môn.

Ở phía Hà Lan, sau hiệp một bế tắc dù Reijnders ghi bàn sớm, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn trong hiệp hai. Cody Gakpo nâng tỷ số trên chấm phạt đền, trước khi Xavi Simons và Donyell Malen lần lượt hoàn tất chiến thắng 4-0 cho đội bóng áo cam.

Van Hooijdonk nhận định rằng kết quả này cùng tấm vé vượt qua vòng loại là điều Hà Lan buộc phải làm được với chất lượng đội hình hiện tại. Trong khi đó, Frenkie de Jong giữ sự điềm tĩnh: “Giành vé sớm lúc nào cũng tốt. Đó là trách nhiệm mà chúng tôi phải hoàn thành.”

Màn chào sân đầy triển vọng giúp Emegha trở thành cái tên đáng chú ý trong hành trình chuẩn bị cho các mục tiêu lớn của Hà Lan trong thời gian tới.

Bảo Bảo | 05:39 18/11/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục