
Brentford đánh bại Aston Villa để đi tiếp ở League Cup.
Aston Villa tiếp tục chuỗi trận khởi đầu đầy thất vọng mùa 2025/26 khi bị Brentford loại khỏi vòng 3 Carabao Cup sau thất bại 2-4 trên chấm phạt đền, dù đã dẫn trước trong thời gian thi đấu chính thức. Đáng chú ý, thủ thành số một Emiliano Martinez không góp mặt, khiến khung gỗ của Villa mất đi sự chắc chắn trong loạt “đấu súng” cân não.
Trong chuyến làm khách tại Gtech Community Stadium, đoàn quân HLV Unai Emery khởi đầu không tồi khi sớm có bàn mở tỷ số cuối hiệp một. Tuy nhiên, hàng thủ Villa lại liên tiếp mắc sai lầm, đặc biệt trước các tình huống ném biên dài – vũ khí lợi hại của Brentford. Phút 57, Aaron Hickey tận dụng cơ hội hiếm hoi để gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu vào thế giằng co cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Trên chấm 11m, sự vắng mặt của “chuyên gia cản phá” Emiliano Martinez khiến Aston Villa phải trả giá đắt. Thủ môn dự bị Marco Bizot không thể tạo ra khác biệt, trong khi bên kia chiến tuyến, Hakon Valdimarsson trở thành người hùng. Dù mắc lỗi ngớ ngẩn ở hiệp một khi để Harvey Elliott sút bóng lọt qua hai chân, tuyển thủ Iceland đã kịp sửa sai bằng màn trình diễn xuất sắc. Anh liên tiếp cản phá cú đá đầu tiên của John McGinn và pha sút quyết định từ Matty Cash, giúp Brentford thắng 4-2 đầy kịch tính.
Trận thua này nối dài chuỗi phong độ kém cỏi của Aston Villa khi họ chưa biết mùi chiến thắng trong 4 trận gần nhất. HLV Unai Emery đứng trước áp lực lớn khi hàng công thiếu sắc bén, hàng thủ thường xuyên mất tập trung, trong khi lịch thi đấu dày đặc đang chờ phía trước. Brentford, ngược lại, khẳng định bản lĩnh tại đấu trường cúp và giành vé vào vòng 4 Carabao Cup, tạo cú hích tinh thần cho phần còn lại của mùa giải.