Và Ibra lại một lần nữa lỗi hẹn với Quả bóng Vàng

18:31 Thứ bảy 01/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Dù chưa bao giờ bước lên đỉnh cao Champions League cũng như được chạm tay vào chiếc Cup Vàng thế giới nhưng tài năng của Zlatan Ibrahimovic thì không ai có thể phủ nhận. Có thể Zlatan sinh ra trong thời đại mà Ronaldo và Messi quá xuất sắc nên danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong thế giới bóng đá chưa một lần khắc tên anh..

Zlatan được cả thế giới biết đến khi còn rất trẻ, tuổi 20 anh đầu quân cho Ajax Amsterdam và đã thể hiện tài săn bàn cũng như bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu trong tương lai. Trong màu áo Ajax, Zlatan đã có những siêu phẩm để đời và đáng chú ý nhất là pha solo kinh điển đi bóng qua gần như toàn bộ đội hình của NAC Breda trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan. Ibra dùng động tác “giả sút” lừa qua cả thủ môn đối thủ trước khi tung cú sút nhẹ nhàng vào lưới trống và nó là 1 trong 10 bàn thắng đẹp nhất mọi thời đại.

Khi rời khỏi Ajax để khoác áo lần lượt Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan và bây giờ là Paris Saint Germain. Không ở đâu anh không vô địch và luôn là chân sút chủ lực ở mọi đội bóng kể cả khi Zlatan thi đấu cho đội bóng xứ Catalunya của Tây Ban Nha. Một mùa giải ở Barcelona, Zlatan ghi 21 bàn thắng trong 45 trận ra sân. Nhiều người cho rằng Ibra đã thất bại ở Nou Camp nhưng thực tế không hẳn như vậy. Một tiền đạo đẳng cấp hàng đầu thế giới thì cần được thi đấu đúng với sở trường của mình và tất nhiên Ibra cũng phải được đối xử như vậy để phát huy hết khả năng nhưng Pep đã không thể dung hòa 2 cá tính mạnh ở Barca thời điểm đó là Messi và Ibra.

Ai cũng biết ở Barca thì Messi là một quyền lực không thể chối bỏ nên “chiếc Ferrari phải tìm một đội đua mới chứ không thể để Barca sử dụng như một chiếc Fiat tầm thường được”. Zlatan đến Milan theo dạng cho mượn và sau đó được Rossoneri mua đứt, Ibra đã đem về Scudetto cho Milan sau gần một thập kỷ dưới sự thống trị của Inter Milan và Juventus. Anh đến Paris và ngay lập tức trở thành ông vua của kinh đô ánh sáng.

Một PSG đầy rẫy ngôi sao nhưng vẫn sống trên hơi thở của Zlatan. Anh đem đến cho đội bóng thủ đô 2 chức vô địch Ligue 1 liên tiếp với 76 bàn thắng trong 91 trận ra sân ở 2 mùa giải đó. Một Ibra kiệt xuất giành mọi danh hiệu lớn nhỏ, cá nhân cũng như tập thể ở mảnh đất hình lục lăng và trong 10 năm trở lại đây gần như năm nào Ibra cũng có tên trong những ứng viên giành quả bóng Vàng.

Những năm gần đây Messi đã thâu tóm đến 4 quả bóng Vàng, Ronaldo có 2, vậy thì Ibra ở đâu? Ibra vẫn thi đấu rất xuất sắc ở mọi mùa giải nhưng vẫn phải đứng ngoài rìa trong cuộc đua với Ronaldo và Messi bởi rất nhiều lý do.

Lý do đầu tiên phải nói đến là Zlatan không sinh ra ở một đất nước có nền bóng đá mạnh thuộc vào hàng Top của thế giới. Đất nước Thụy Điển quê hương của Zlatan chưa một lần bước lên đỉnh cao World Cup hay vô địch châu Âu, họ cũng không thường xuyên góp mặt ở Euro hay vòng chung kết bóng đá thế giới và ở Thụy Điển chỉ có một ngôi sao duy nhất ở đẳng cấp thế giới là Ibra sau khi Ljungberg và Henrik Larsson từ giã đội tuyển quốc gia.

Một mình Zlatan dù xuất sắc đến mấy cũng không thể kéo nổi đội tuyển Bắc Âu này giành vé đến Brazil ở kỳ World Cup vừa qua khi thất bại trước chính Bồ Đào Nha của Ronaldo trong trận Play Off.

Lý do thứ 2 là chức vô địch Champions League, nó chính là ám ảnh mà những ai không ưa luôn đem ra để chỉ trích Ibra mà quên đi những gì mà anh thể hiện ở đấu trường quốc nội ở mọi giải đấu. Dù được mệnh danh là Ngài Scudetto khi đã vô địch cùng 3 đội bóng danh tiếng nhất đất nước hình chiếc ủng, 2 lần giành Caponannoniere ở Serie A, vô địch La Liga, vô địch Ligue 1 nhưng ở đấu trường châu Âu, chưa một lần Ibra được nâng cao chiếc Cup Bạc danh giá.

Ở Zlatan có những thứ mà 2 quả bóng Vàng liên tiếp trong những năm gần đây là Ronaldo và Messi không có. Đó chính là hình ảnh của một thủ lĩnh hàng đầu, ở đâu Ibra cũng phải là số 1 dù có mang trên mình chiếc băng đội trưởng hay không. Zlatan cũng chưa bao giờ ngã vờ ăn vạ như 2 ngôi sao nói trên và trên hết là những siêu phẩm ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ. Messi và Ronaldo xuất sắc nhưng để nói về những bàn thắng mang đến cảm xúc thật sự cho người hâm mộ thì hẳn phải nhắc đến Ibra đầu tiên.

Ibra vẫn có một lượng người hâm mộ đông đảo của riêng mình trên toàn thế giới và có lẽ chỉ xếp sau Ronaldo và Messi. Đối với rất nhiều người thì Zlatan mới là nhất chứ không phải 2 siêu sao đang thi đấu ở La Liga.

Năm nay Ibra đã 33 tuổi, mùa giải vừa qua anh cũng đã có màn trình diễn tốt nhất trong sự nghiệp khi ghi đến 41 bàn thắng trong 45 lần ra sân. Một thống kê chỉ ra rằng tuổi tác không phải là vấn đề với siêu sao người Thụy Điển nhưng năm nay với những chấn thương ở mùa giải mới Zlatan vẫn chưa có đóng góp nhiều cho đội bóng thủ đô và có lẽ thêm một lần anh phải lỡ hẹn với danh hiệu quả bóng Vàng khi mà Messi và Ronaldo đang vô cùng xuất sắc, những người Đức lại là đương kim vô địch thế giới nên hi vọng với người khổng lồ Paris là gần như không còn.

Năm nay nếu không giành quả bóng Vàng thì năm sau khi đã bước sang tuổi 34, Ibra khó mà giữ được phong độ như mùa giải vừa qua và có lẽ anh sẽ không bao giờ có cơ hội giành được danh hiệu cao quý này nữa nhưng đối với hàng chục triệu người trên toàn thế giới thì Zlatan đã là quả bóng Vàng trong tim họ từ lâu rồi!

Phan Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục