Tuyển Việt Nam: Khi “đứa con hư” rũ bùn đứng dậy

17:02 Chủ nhật 30/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Mới chỉ là một suất ở bán kết, chưa biết chắc chắn rằng năm nay tuyển chúng ta có thể làm nên lịch sử hay không. Chỉ biết rằng, thầy trò Miura đã mang lại những cảm xúc, những hi vọng, những niềm tin tưởng chừng như đã mất đi nơi người hâm mộ.

Ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đến xem tất cả các trận đấu của U19 tại một giải giao hữu vài tháng trước. Trong khi đó, khi U23 tham dự đấu trường Quốc tế là ASIAD thì ông lại không hề đến xem và động viên tinh thần các cầu thủ. Người hâm mộ nước nhà thì “đòi hỏi” để cho những cầu thủ của U19 lên tuyển, họ còn muốn lứa này đá Sea Games vào năm sau.

Từ lãnh đạo cấp cao, xuống đến những người hâm mộ, tất cả đều chỉ “coi trọng” U19 mà thôi. U23 hay tuyển quốc gia cũng chẳng thể lôi người hâm mộ đến với những sự quan tâm. Nhưng điều gì cũng có hai mặt của vấn đề. Sự “ghẻ lạnh” của người hâm mộ cũng là động lực để các cầu thủ U23 hay tuyển quốc gia quyết tâm hơn.

Đội tuyển Việt Nam đang tỏa sáng rực rỡ tại AFF Cup lần này. Ảnh Thanh Niên Online

Tại ASIAD 17, tuyển U23 tạo ấn tượng ngay từ trận đầu tiên với chiến thắng 4-1 trước Iran. Tiếp theo là tỉ số 1-0 trước Kyrgyzstan. Tuy không thể giành vị trí cao tại giải đấu này, nhưng những màn trình diễn của U23 xứng đáng được nhận những tràng pháo tay khen ngợi. Đó là thành quả từ sự quyết tâm và nỗ lực để muốn được sự công nhận từ người hâm mộ. Nếu không có làn sóng ủng hộ U19 mạnh mẽ như vậy, chưa chắc tuyển U23 có tinh thần và ý chí khó tin để đưa đến những màn trình diễn thuyết phục. Chính các cầu thủ nằm trong đội hình của U23 cũng thừa nhận điều này.

Bây giờ, là những cảm xúc mà tuyển quốc gia mang lại. Chúng ta mới chỉ lọt vào bán kết, chưa thể nói trước điều gì. Nhưng chúng ta có quyền hi vọng với bộ mặt mà những cầu thủ đã thể hiện. Ngọn lửa khát khao không bao giờ tắt của Công Vinh, sự cần mẫn của Tấn Tài, Hoàng Thịnh, những pha bóng lắt léo của Văn Quyết, hay Lương “dị” với chiều cao 1m61 cũng đủ làm những hậu vệ đối phương phải khổ sở… Tất cả những điều ấy, đã tạo nên một sức sống căng tràn, một bộ mặt tươi mới so với những ngày tháng trước đó.

Tại sao người hâm mộ quay lưng với bóng đá nước nhà, nhưng lại yêu mến lứa cầu thủ U19? Vì xét cho cùng, bóng đá cũng chỉ là môn thể thao giải trí. Nếu mang đến cho người xem cảm xúc, mang đến sự vui vẻ, mang đến những trận cầu hấp dẫn thì họ sẽ quan tâm, sẽ luôn dõi theo. Còn nếu nhàm chán, không tạo được ấn tượng, chưa kể còn bán độ, bạo lực thì lấy gì để người hâm mộ đặt niềm tin, gieo hi vọng?

Danh hiệu là điều quan trọng, cực kì quan trọng. Điều này đúng, không ai dám phản bác. Nhưng đôi khi, người hâm mộ cần nhiều hơn là những chiếc cup đó. Họ cần một lối chơi có bản sắc, cần những pha bóng cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo, cần sự trung thực nơi các cầu thủ… Đơn giản vậy thôi, nhưng cũng đâu phải dễ.

Bây giờ, tất cả guồng quay của bóng đá nước nhà đang tạm ngưng lại, hướng sự quan tâm đến đội tuyển quốc gia. Và Miura cùng các học trò cũng đem lại cho người hâm mộ những hi vọng nhất định, những tình huống cống hiến hết mình, và cũng không thiếu những pha bóng đẳng cấp quốc tế.

“Một gia đình có bốn người con, ba đứa đầu hư hỏng, suốt ngày ăn chơi trong khi đứa út ngoan ngoãn, học giỏi, đỗ đại học Harvard. Khi đó nếu là bố mẹ, bạn sẽ chọn đầu tư, đặt niềm tin vào đứa con nào?” Đó chính là những lời của ông Lê Hùng Dũng. Và giờ đây, những “đứa con hư” mà ông từng nhắc tới, đang rũ bùn đứng dậy một cách mạnh mẽ nhất.

>> Hàng công đội tuyển Việt Nam đang có vấn đề?
>> Tuyển Malaysia chưa vội nghĩ đến việc gặp Việt Nam ở bán kết
>> Gu thời trang "thư sinh" như thầy giáo của HLV Miura
>> Đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của người hâm mộ
Hồ Ngọc Thùy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục