
HLV Nagelsmann phần nào vượt qua áp lực sau trận thắng Bắc Ireland.
HLV Julian Nagelsmann đang chịu sức ép rất lớn sau chuỗi trận phập phù của tuyển Đức tại vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, ông cùng các học trò đã có lời đáp trả tích cực khi đánh bại Bắc Ireland 3-1, qua đó giành chiến thắng đầu tiên ở chiến dịch này.
Trận đấu khởi đầu thuận lợi cho "Cỗ xe tăng" khi Serge Gnabry mở tỷ số ngay phút thứ 7. Nhưng niềm vui không kéo dài lâu bởi Isaac Price bên phía Bắc Ireland lập công với cú volley đẹp mắt ở phút 34, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Bước sang hiệp hai, Đức mới thực sự tạo ra sự khác biệt. Phút 69, Nadiem Amiri tận dụng sai lầm của hàng thủ đội khách để tái lập thế dẫn trước, trước khi Florian Wirtz ấn định chiến thắng 3-1 bằng cú sút phạt mẫu mực chỉ ba phút sau đó.
Bàn thắng của Wirtz không chỉ giúp Đức giành trọn vẹn 3 điểm mà còn giải tỏa phần nào áp lực dư luận dành cho anh sau quãng thời gian phong độ thiếu ổn định. Tuy vậy, bầu không khí trên sân không hoàn toàn yên ả. Khi hiệp một khép lại với tỷ số 1-1, nhiều CĐV Đức đã bày tỏ sự thất vọng bằng những tiếng huýt sáo.
Sau trận, MC Laura Wontorra đặt câu hỏi về phản ứng này và Nagelsmann thẳng thắn trả lời: “Có, tôi nghe thấy. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tôi. Người hâm mộ có quyền bày tỏ cảm xúc vì họ bỏ tiền mua vé và kỳ vọng nhiều hơn. Tôi hiểu điều đó.”
Dù vậy, vị HLV trẻ cũng nhấn mạnh: “Tiếng huýt sáo không giúp ích nhiều. Nếu tất cả cùng hướng về một phía, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Dù vậy, ngay cả tôi đôi khi cũng muốn huýt sáo, như sau thất bại 0-2 trước Slovakia. Đó là một phần của bóng đá.”
Nagelsmann kết luận rằng ông vẫn đang học hỏi qua từng trận đấu và cùng đội tuyển Đức hướng đến những thử thách tiếp theo. Hiện tại, sau hai lượt trận, Mannschaft đứng thứ 3 bảng A và sẽ chạm trán Luxembourg vào tháng 10 tới. Đây sẽ là cơ hội để họ tiếp tục củng cố niềm tin nơi người hâm mộ.