Amorim loại Sancho khỏi kế hoạch
Jadon Sancho gia nhập Manchester United từ Borussia Dortmund vào năm 2021 với mức phí 73 triệu bảng, nhưng chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng của ban huấn luyện và người hâm mộ. Hiện cầu thủ người Anh đang khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn đến hết mùa 2025/26, song tình hình của anh dường như không khá hơn.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, tân HLV Ruben Amorim đã khẳng định rõ ông không có kế hoạch đưa Sancho trở lại sân Old Trafford. Chelsea từng đề nghị 5 triệu bảng để kết thúc sớm hợp đồng mượn, nhưng Man United vẫn giữ nguyên thỏa thuận hiện tại.
Hợp đồng của Sancho với Quỷ đỏ trị giá 200.000 bảng mỗi tuần, kèm tùy chọn gia hạn đến năm 2027. Tuy nhiên, theo talkSPORT, ban lãnh đạo Man United nhiều khả năng sẽ không kích hoạt điều khoản này nhằm giảm quỹ lương và dọn chỗ cho các tân binh phù hợp hơn với chiến thuật của Amorim. Điều này đồng nghĩa CLB có thể để anh rời đi tự do – một quyết định hiếm hoi đối với cầu thủ từng được đầu tư lớn đến vậy.
Ở Aston Villa, Sancho vẫn chưa thể chen chân vào đội hình chính. Sau ba lần vào sân từ ghế dự bị tại Premier League, anh mới thi đấu tổng cộng 69 phút. HLV Unai Emery thừa nhận cầu thủ 25 tuổi “không vui” khi bị thay ra sớm trong trận thắng Man City 1-0, nhưng khẳng định đó là biện pháp để bảo toàn thể lực cho anh.
“Cậu ấy không hài lòng, nhưng tôi từng làm điều tương tự với những cầu thủ khác như Morgan Rogers hay Leon Bailey. Sancho vẫn đang trên hành trình lấy lại cảm giác bóng,” Emery nói.
Nếu không có bước ngoặt bất ngờ nào, mùa hè 2026 sẽ khép lại chương ngắn ngủi nhưng đầy tiếc nuối của Jadon Sancho tại Old Trafford – nơi anh từng được kỳ vọng trở thành niềm hy vọng mới của bóng đá Anh.


















