
HLV Gerald Vanenburg đối mặt tương lai bất định với U23 Indonesia.
Tương lai của HLV Gerald Vanenburg đang nóng hơn bao giờ hết sau những thất bại liên tiếp của U23 Indonesia. Đội bóng trẻ xứ vạn đảo không chỉ lỡ hẹn với VCK U23 châu Á 2026 mà còn để thua 0-1 trước Việt Nam ở chung kết U23 Đông Nam Á 2025. Những kết quả kém cỏi này khiến vị trí "thuyền trưởng" người Hà Lan trở nên bấp bênh, đặc biệt khi SEA Games 2025 tại Thái Lan đang cận kề.
Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã lên tiếng thẳng thắn: "Giám đốc kỹ thuật Alexander Zwiers sẽ đánh giá hiệu suất của Gerald Vanenburg. Tôi đã nói điều này khi ở Surabaya. Có lẽ trong một hoặc hai ngày tới, chúng tôi sẽ họp với Giám đốc kỹ thuật để chuẩn bị cho SEA Games". Ông nhấn mạnh quyết định vẫn còn sớm, tránh vội vã thay đổi giữa lúc đội tuyển cần ổn định. "Vẫn còn quá sớm để nói về tên cụ thể, vì quá trình này đang diễn ra. Chúng ta cũng nên nhớ rằng SEA Games là một sự kiện đa môn thể thao. Vai trò của chúng ta và chính phủ sẽ cùng ngồi lại, xem mục tiêu và kế hoạch sẽ như thế nào".
Giữa bối cảnh đó, tên tuổi Indra Sjafri lại nổi lên như một "cứu tinh". Cựu HLV U22 Indonesia từng mang về HCV SEA Games 2023 sau 32 năm chờ đợi, nay được fan hâm mộ kỳ vọng trở lại để bảo vệ danh hiệu. Với kinh nghiệm khu vực và thành tích ấn tượng, ông Sjafri chính là ứng viên sáng giá nếu PSSI quyết định "đổi gió".
Áp lực lên Vanenburg không nhỏ, nhưng Erick Thohir vẫn giữ giọng điệu cân bằng, tập trung vào tương lai. Với người hâm mộ Indonesia, đây là lúc để hy vọng một cuộc lột xác, biến thất bại thành động lực chinh phục SEA Games. Liệu Vanenburg có cơ hội sửa sai, hay Sjafri sẽ trở lại "cứu cánh"?