
HLV Thomas Tuchel muốn tuyển Anh nhận được nhiều sự ủng hộ hơn.
Chiến lược gia người Đức cho rằng màn trình diễn xuất sắc của đội xứng đáng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn từ các cổ động viên.
Trận đấu rạng sáng nay tiếp tục là minh chứng cho hướng đi táo bạo mà Tuchel đang xây dựng. Không sử dụng Jude Bellingham hay Phil Foden, ông trao cơ hội cho những nhân tố mới và nhận về kết quả như mong đợi. Morgan Rogers là người mở tỷ số ngay phút thứ 3 sau tình huống phối hợp đá phạt góc khôn ngoan giữa John Stones và Marc Guehi. Chỉ tám phút sau, đến lượt Ollie Watkins nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm cận thành chính xác, tiếp tục cho thấy sự hiệu quả trong cách vận hành chiến thuật của “Tam sư”.
Phút 20, Bukayo Saka khép lại hiệp một hoàn hảo với siêu phẩm cứa lòng chân trái vào góc cao, nâng tỷ số lên 3-0. Trong khoảng thời gian còn lại, tuyển Anh làm chủ thế trận, kiểm soát hoàn toàn trước một Xứ Wales lép vế và thiếu phương án phản kháng rõ rệt.
Sau trận, HLV Tuchel chia sẻ rằng ông hài lòng với cách các học trò thi đấu dù chỉ có một ngày rưỡi chuẩn bị. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự thất vọng với bầu không khí trên khán đài Wembley. “Nếu bạn chỉ nghe thấy tiếng cổ động viên Xứ Wales trong nửa giờ, điều đó thật buồn. Đội bóng này xứng đáng nhận được nhiều hơn thế,” Tuchel thẳng thắn.
Chiến thắng trước Xứ Wales giúp tuyển Anh kéo dài chuỗi trận bất bại và tạo bước đà tâm lý quan trọng trước cuộc đối đầu với Latvia tại vòng loại World Cup 2026. Dưới thời Tuchel, “Tam sư” đang ngày càng thể hiện sự tiến bộ cả về con người lẫn lối chơi, với những gương mặt mới như Rogers hay Watkins dần chứng minh được giá trị trong hệ thống chiến thuật hiện đại, linh hoạt và giàu tốc độ.