Từ chuyện Real muốn chiêu mộ Pirlo: Thiếu tiền, đành ngắm “sao già”

11:46 Thứ tư 09/10/2013

Nếu nhìn vào dàn sao mới mà Florentino Perez tậu về Dải ngân hà lung linh trong mùa hè qua, dường như chẳng ai có thể nói Real đang gặp khó khăn về tiền bạc. Với 181,5 triệu euro, “Bố già” đã mua tổng cộng 5 tân binh, trong đó có bản HĐ kỷ lục trị giá 101 triệu euro mang tên Gareth Bale.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Nhưng nên nhớ, để thuyết phục được Tottenham nhả ngôi sao chạy cánh người xứ Wales, Perez đã phải đẩy đi một loạt hảo thủ như Kaka, Albiol, Higuain và đặc biệt là Oezil, tiền vệ đã đảm nhận một cách xuất sắc vai trò nhạc trưởng trong lối chơi của Real Madrid ở mùa trước.

Andrea Pirlo

Nói cách khác, Perez gần như không thể “gom” được tiền từ bên ngoài Bernabeu cho việc mua sắm trong phiên chợ hè năm nay. Và sau khi đã “đốt” gần 200 triệu euro, khả năng Real chiêu mộ thành công Luis Suarez hoặc Aguero trong kỳ CN mùa đông rõ ràng là rất đáng ngờ. Chẳng phải vô cớ mà tờ Marca vừa tiết lộ, đội bóng Hoàng gia TBN đang tích cực liên hệ với tiền vệ Andrea Pirlo của Juventus. Thực ra, trong quá khứ Real từng nhiều lần thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho nhạc trưởng người Italia. Nhưng vì lý do gì mà Los Blancos lại “bỗng dưng” đeo đuổi một tiền vệ đã bước sang tuổi 34? Câu trả lời chính là “tiền”. Nói một cách dễ hiểu, vì đang phải đau đầu giải quyết nợ nần, Chủ tịch Florentino Perez buộc phải nghĩ đến chuyện “liệu cơm gắp mắm”. Suy cho cùng, Pirlo hẳn là sự lựa chọn hợp lý với “Bố già” vào thời điểm này, khi ông có thể mua được món “hàng hiệu” mà giá lại rất mềm.

Hoàng Liên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục