![]() |
| Công Vinh tỏ ra rất hứng khởi và vui vẻ trong buổi tập đầu tiên trên sân Vinh cùng SLNA vào hôm qua. Ảnh: Đại Nghĩa |
Trước trận SLNA gặp HN.T&T tháng 8/2011, Công Vinh đã làm phật lòng người hâm mộ xứ Nghệ khi phát biểu trên báo rằng: “HN.T&T đã mang lại cho tôi nhiều thứ...”. Chỉ thế thôi mà đã có hàng ngàn người hâm mộ tràn xuống sân Vinh ở buổi tập trước trận đấu của HN.T&T để chửi mắng, đe dọa Công Vinh. Thậm chí họ còn réo cả tên bố mẹ Công Vinh ra để chửi, đến nỗi HLV Phan Thanh Hùng phải hủy bỏ buổi tập sớm hơn dự kiến. Tối đó, vì sự an toàn mà Vinh cũng không trở về nhà bố đẻ ở Vinh.
Rất may kịch bản xấu nhất đã không xảy ra với Vinh khi SLNA vô địch và người dân cũng quên nhanh đi những định kiến về Công Vinh. Nhưng cũng từ đó mỗi lần trở lại sân Vinh làm đối thủ cho SLNA, Công Vinh luôn có cảm giác không an toàn. Năm ngoái, vào thời điểm Vinh xách giày về tập ké cùng các đồng đội cũ khi hết hạn hợp đồng với HN.T&T, nhiều người CĐV đã hy vọng SLNA sẽ có được chữ ký của Công Vinh. Ngay trên diễn đàn Hội CĐV SLNA khi ấy còn có nhiều thành viên viết lời kêu gọi anh trở về SLNA.
Nhưng hôm qua trong buổi tập đầu tiên trong màu áo mới (thật ra là cũ), Công Vinh lại là tâm điểm của khán giả xứ Nghệ. Dù trời mưa rả rích nhưng vẫn có hàng trăm người kéo đến sân Vinh để xem anh tập luyện. Điều đó khẳng định rằng Công Vinh có sức hút khủng khiếp với người hâm mộ xứ Nghệ.
Họ có thể đã từng giận anh, trách anh nhưng giờ thấy anh khoác lên mình chiếc áo vàng SLNA (hôm qua Vinh mang áo 31) là họ lại yêu. Bác Nguyễn Viết An, khối 2 phường Cửa Nam TP. Vinh, cho biết: “Dù ai nói gì thì nói nhưng tôi luôn biết Công Vinh là cầu thủ chuyên nghiệp có chuyên môn cao vì thế tôi yêu quý. Thời xưa tôi đã yêu quý anh ra sao bây giờ cảm giác đó vẫn còn”.
Nhưng không có nghĩa là không có ý kiến trái chiều, có nhiều người còn có những tuyên bố chưa thật bằng lòng. Anh Nguyễn Tiến Long, xã Hưng Lộc, cho hay: “Nếu vì tình nghĩa tại sao trước đây không về, bây giờ không có chỗ nào thi đấu lại quay lại SLNA. Mình chỉ hy vọng anh về sẽ làm cho SLNA thêm sức mạnh ở hàng công để có thể vô địch chứ không nên nói này nói nọ”.
Còn trên trang mạng xã hội facebook của SLNA thì luôn có nhiều ý kiến trái chiều, ủng hộ có, “ném đá” cũng có nốt. Kể cả những tranh luận gay gắt về việc anh mặc áo số 9 của Trọng Hoàng hay không, hay những so sánh với các cầu thủ như Văn Quyến, Huy Hoàng…
Dù sao câu hát “giận thì giận mà thương thì thương” như đã ăn sâu vào tâm khảm người dân xứ Nghệ, nên trước đây họ có thể giận Vinh thì bây giờ họ sẽ quên ngay để cùng yêu mến Vinh sau mỗi pha bóng đẹp hay mỗi bàn thắng mà anh ghi cho SLNA. Cứ chờ xem.
Đại Nghĩa |
00:00 30/11/-0001















