Rashford bùng nổ trong màu áo Barca.
Rashford hồi sinh trong màu áo Barcelona
Gia nhập Barca theo dạng cho mượn, Marcus Rashford đang từng bước tìm lại phong độ vốn có. Trong chiến thắng 4-2 trước Celta Vigo, tiền đạo người Anh kiến tạo cả hai bàn thắng quyết định – màn trình diễn khiến Mundo Deportivo ca ngợi anh là “trái tim” trong lối chơi của đội bóng xứ Catalan.
Áp lực ở Old Trafford dường như đã được thay bằng bầu không khí thoải mái ở Camp Nou. Rashford thi đấu tự tin, gắn kết hơn và tận hưởng thứ bóng đá mà anh từng khiến người hâm mộ mê mẩn cách đây vài năm.
Onana trở lại, Hojlund khựng lại
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Andre Onana có một trận đấu đáng khen trong màu áo Trabzonspor. Dù đội nhà bị Alanyaspor cầm hòa 1-1, thủ môn người Cameroon vẫn có nhiều pha cứu thua quan trọng, được CĐV khen ngợi là “bức tường sống”.
Ngược lại, Rasmus Hojlund đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Napoli. Bốn trận liên tiếp không ghi bàn khiến tiền đạo người Đan Mạch đối mặt áp lực không nhỏ, dù HLV Antonio Conte vẫn lên tiếng bảo vệ: “Hojlund vẫn là cầu thủ hay nhất trên sân.”
Ở một diễn biến khác, Jadon Sancho cũng có dấu ấn trong chiến thắng 4-0 của Aston Villa trước Bournemouth. Anh vào sân từ ghế dự bị và góp phần làm nên chiến thắng đậm nhất của đội từ đầu mùa – tín hiệu cho thấy Sancho đang dần hòa nhập trở lại sau quãng thời gian đầy biến động.
Sao trẻ Quỷ đỏ đồng loạt ghi dấu ấn
Ở các hạng đấu thấp hơn, nhiều tài năng trẻ Man United đang khẳng định mình mạnh mẽ. Harry Amass ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp cho Sheffield Wednesday bằng một cú sút xa đẹp mắt, còn Enzo Kana-Biyik cũng mở tài khoản bàn thắng chuyên nghiệp khi giúp Lausanne-Sport cầm hòa FC Sion 2-2.
Dan Gore tiếp tục chuỗi phong độ ổn định với một pha kiến tạo trong chiến thắng 3-0 của Rotherham United. Toby Collyer góp mặt trong trận thắng quan trọng của West Brom, trong khi Ethan Williams và Habeeb Ogunneye đều ra sân trọn vẹn ở Scotland và League Two, tích lũy kinh nghiệm quý giá.
Thủ môn trẻ Radek Vitek cũng gây ấn tượng mạnh khi có tới 9 pha cứu thua trong trận hòa 1-1 giữa Bristol City và Watford – màn trình diễn cho thấy anh hoàn toàn có thể là lựa chọn dài hạn của Man United trong tương lai.
Man United đang đi đúng hướng
Những tín hiệu từ nhóm cầu thủ cho mượn cho thấy kế hoạch phát triển nhân sự của Man United đang dần phát huy hiệu quả. Dưới thời Sir Jim Ratcliffe, CLB tập trung hơn vào việc để các cầu thủ trẻ ra ngoài cọ xát, thay vì “mài ghế” ở đội U21.
Từ Rashford hồi sinh ở La Liga, Onana tìm lại sự tự tin, đến các bàn thắng đầu đời của Amass và Kana-Biyik – tất cả phản ánh một chiến lược đúng đắn. Man United không chỉ đang tái thiết đội một, mà còn âm thầm nuôi dưỡng thế hệ kế tiếp – những người có thể viết tiếp câu chuyện ở “Nhà hát của những giấc mơ.”

















