
Trận bán kết Giải U23 Đông Nam Á 2025 giữa U23 Indonesia và U23 Thái Lan tại sân vận động Gelora Bung Karno (Jakarta) tối 25/7 đã mang đến một màn so tài căng thẳng, đầy cảm xúc. Sau 120 phút bất phân thắng bại với tỷ số 1-1, đội chủ nhà đã vượt qua đại diện xứ Chùa Vàng bằng chiến thắng 7-6 ở loạt sút luân lưu, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết của giải đấu.
Ngay từ những phút đầu, U23 Indonesia đã đẩy cao đội hình và thi đấu đầy năng lượng. Dony Tri Pamungkas suýt chút nữa mở tỷ số cho đội nhà ở phút thứ 7 với một pha dứt điểm nguy hiểm. Thái Lan cũng không chịu kém cạnh, tạo ra thế trận phản công sắc sảo và có cơ hội đáp trả. Tuy nhiên, hiệp một khép lại mà không có bàn thắng, dù hai đội đã liên tục tổ chức các pha tấn công nguy hiểm.
Hiệp hai chứng kiến bước ngoặt quan trọng. Phút 60, U23 Thái Lan vươn lên dẫn trước nhờ công Yotsakon Burapha sau đường căng ngang chuẩn xác của đội trưởng Seksan Ratree. Không nản lòng, U23 Indonesia tiếp tục duy trì áp lực tấn công và được đền đáp ở phút 84 khi Jens Raven bật cao đánh đầu tung lưới Thái Lan từ quả đá phạt góc của Rayhan Hannan, gỡ hòa 1-1.
Hai đội tiếp tục thi đấu giằng co trong hiệp phụ nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi, buộc trận đấu phải bước vào loạt luân lưu. Đây là thời điểm bản lĩnh được thể hiện rõ rệt. Indonesia cần đến 8 lượt sút để phân định thắng thua, trong khi Thái Lan chỉ thực hiện thành công 6 lượt. Chung cuộc, U23 Indonesia giành chiến thắng 7-6 trên chấm 11 mét.
Truyền thông Indonesia đánh giá đây là trận đấu giàu cảm xúc, khẳng định bản lĩnh và tinh thần thi đấu quật cường của "đội bóng xứ vạn đảo". Chiến thắng này không chỉ đưa họ vào chung kết, mà còn cho thấy U23 Indonesia đã sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn trong khu vực.