Trước đó và bây giờ

18:59 Thứ sáu 03/02/2012

Cách đây hơn tám năm (vào tháng 9-2003), báo chí thể thao nước nhà đã đồng loạt đưa tin một vụ tiêu cực nghiêm trọng trong làng bóng đá Việt Nam. Sau đây là nguyên văn của một bản tin đăng trên VNExpress.net ngày 20-9-2003

“Cầu thủ Bùi Quang Thông và thủ môn Trần Xuân Sơn của đội Đông Sơn - Thanh Hóa vừa nhận án treo giò vĩnh viễn vì tội tham gia dàn xếp tỷ số. Bằng chứng của vụ này là một băng ghi âm do trung tá Bùi Xuân Trung (phụ trách thể thao cho Quân khu 2 đã 17 năm) cung cấp. Trưa ngày 15-9, Thông và Sơn đã hẹn gặp trung tá Bùi Xuân Trung trên phòng của trọng tài Phạm Trọng Minh để đề xuất chuyện dàn xếp tỷ số trận đấu giữa Hà Tây và Đông Sơn - Thanh Hóa tại lượt trận cuối cùng của bảng A giải hạng ba toàn quốc. Nhưng nhận thấy không tiện, hai cầu thủ này đã đề nghị trung tá Bùi Xuân Trung xuống nói chuyện tiếp ở một quán cà phê. Tại đây, thủ môn Sơn nói rằng đội Hà Tây đã đề nghị Thanh Hóa buông và trả 35 triệu, đồng thời gợi ý phía Quân khu 2 trả cao hơn nếu muốn Thanh Hóa đá hết mình để thắng Hà Tây. Trước đó, trên phòng trọng tài Minh, hai cầu thủ này chỉ ra giá 20 triệu. Nhưng ông Trung nói: “Đây là chuyện của đội bóng, tôi không tự quyết được. Để tôi bàn bạc với các anh ở trong đội bóng, chiều tôi sẽ trả lời”. Trong buổi gặp này, dự đoán có chuyện không bình thường, ông Trung đã đem theo máy ghi âm thu lại toàn bộ cuộc nói chuyện. Đầu giờ chiều cùng ngày, trung tá Trung gọi điện lại cho Xuân Sơn để khẳng định lại mọi chuyện. Nhưng có lẽ do nghi ngờ trung tá Trung cho người khác cùng nghe, Sơn nói: “Thôi không nói chuyện về việc này nữa”. Cầu thủ này đã ghi lại số gọi đến nhằm tố cáo ngược trung tá Bùi Xuân Trung tìm cách dàn xếp tỷ số để Thanh Hóa thắng Hà Tây, tạo điều kiện đưa Quân khu 2 (đội bóng nhà của ông Trung) lọt vào vòng chung kết. Tuy nhiên, trước đó ông Trung đã báo cáo lên ban tổ chức giải về âm mưu bán độ của hai cầu thủ Thanh Hóa, nên việc Sơn ghi lại số của ông Trung hoàn toàn vô nghĩa”.

Không phải vô cớ mà chúng tôi đăng lại nguyên văn bản tin trên, vốn đã diễn ra cách đây khá lâu.

Một trong hai cầu thủ của đội Đông Sơn-Thanh Hóa bị Liên đoàn bóng đá VN treo giò vĩnh viễn, cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá đến suốt đời là Bùi Quang Thông - người đã làm trọng tài chính trong trận CLB Hà Nội - Khánh Hòa tại Super League 2012 hôm 14-1 trên sân Hàng Đẫy. Sau trận đấu này, lãnh đạo đội Khánh Hòa đã phản ứng trọng tài Bùi Quang Thông quyết liệt. Và từ đó, đã có người giật mình khi nhớ lại nhân vật Bùi Quang Thông bị cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá cách đây hơn tám năm, nay bỗng dưng trở thành trọng tài điều hành giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam.

Trọng tài Bùi Quang Thông bị các cầu thủ K.Khánh Hòa phản ứng. Ảnh: Quang Thắng.

Chúng tôi đã tìm hiểu và được biết hoàn toàn không có một bản thông báo nào xóa án cho Bùi Quang Thông.

Có thể nói câu chuyện này đã phơi bày sự yếu kém của bộ máy VFF nói chung và những người điều hành trọng tài nói riêng, khi để một người bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá trở thành một trọng tài cấp quốc gia!

Nhất Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục