Trao giải Quả cầu vàng La Liga: Barcelona áp đảo

16:30 Thứ tư 25/01/2012

Tuần qua, tại California, Mỹ đã diễn ra liên hoan phim Quả cầu vàng do hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood bình chọn. Nhân sự kiện này, người viết xin nhìn lại một cách tổng quan nữa mùa giải đã qua của La Liga, dưới góc nhìn trào phúng bằng một chuỗi giải thưởng Quả cầu vàng tưởng tưởng.

Phim chính kịch hay nhất: “Kiếp con nhộng”. (Đề cử khác: Mấy ngón tay?)

Các nhà phê bình điện ảnh năm nay hoàn toàn bị thuyết phục với “Kiếp con nhộng”, bộ phim được khởi quay tại thành phố Malaga (Tây Ban Nha), kể về nỗ lực lột xác khó nhọc của Malaga sau khi nhận được sự hậu thuẫn từ các ông chủ Qatar. Bộ phim này có kịch bản không mới: những thương nhân giàu có đổ tiền vào làm bóng đá… tiết tấu phim chậm khi qua nữa mùa giải Malaga vẫn chỉ mang kiếp con nhộng chứ chưa thể lột xác thành bướm. Bộ phim chinh phục khán giả ở chổ, diễn biến phim có phần bất ngờ: Nhiều tiền, nhưng, vẫn chưa thành công.

Cạnh tranh gay gắt với “Kiếp con nhộng” là bộ phim bom tấn: “Mấy ngón tay?” nằm trong loạt phim “Siêu kinh điển”. Bộ phim có kinh phí cao, quy tụ một dàn diễn viên ngôi sao nhưng không đạt hiệu quả hình ảnh tối đa, kịch bản có quá ít đột biến… quan trọng hơn, kết cục đã được dự báo từ trước… là nguyên nhân khiến phim chỉ về nhì!

Phim hài xuất sắc nhất: “Ghét là móc mắt”. (Đề cử khác: “Đường đến Zurich…”; “Loại họ ra” và “Công nghệ chụp ảnh”)

Jose Mourinho đã trở thành nam chính trong bộ phim hài “Ghét là móc mắt”, khởi quay sau trận El Clasico tranh siêu cúp lượt về hồi đầu mùa. Bộ phim kể về một vị HLV xuất sắc (Mourinho), tài năng đã được ghi nhận nhưng luôn thua các trận El Clasico đầy tâm linh - nơi người ta muốn ông thắng nhất. Sau trận thua HLV này đã móc mắt trợ lý HLV của địch thủ (Tito Vilanova). Chi tiết này đã tạo ra điểm nhấn của phim. “Ghét là móc mắt” nằm trong loạt phim “Siêu kinh điển” đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi chinh phục ban giám khảo khó tính.

Về nhì là bộ phim “Đường đến Zurich…”, bộ phim hài này kể về một cầu thủ và HLV Real từ chối không đến dự Gala trao giải quả bóng vàng thế giới tại Zurich vì bận chuẩn bị cho một trận đấu “quan trọng”. Tiết tấu phim nhanh, hài hước nhưng không thể hiện nhiều dấu ấn diễn xuất cũng như kịch bản đơn điệu… đồng thời tạo hiệu ứng xấu cho người xem. Xếp thứ ba ở hạng mục này là phim “Công nghệ chụp ảnh”, bộ phim kể về thủ môn Casillas đi tập muộn vì kẹt xe ở Madrid, sợ thầy phạt nên phải chụp lại hình ảnh kẹt xe trên đường làm bằng chứng… nhưng cuối cùng cũng vẫn phải chịu phạt. Phim hay, nhưng không tạo ra được nhiều hiệu ứng dư luận nên chỉ về vị trí thứ ba.

Vị trí thứ tư ở hạng mục này là phim “Loại họ ra”, kể về các đội bóng ở La Liga lên ý tưởng loại Real và Barca khỏi giải đấu. Vì họ quá mạnh. Hai diễn viên chính của phim là Jorge Vadano - cựu giám đốc điều hành của Real, người đề xướng ý tưởng. Nhân vật thứ hai là chủ tịch Sevilla, Del Nido, ông này đã tích cực ủng hộ ý tưởng. Nhưng phim “hụt giải” vì ngoài yếu tố hài hước phim không tạo ra được những nét tích cực nào đáng kể…

Kịch bản hay nhất: “Real= Barca+5”. (Đề cử khác: “ Lê Vẫn Tệ”, “Tôi và người ấy, ông chọn ai?”)

“Real= Barca+5” nằm trong loạt phim “Siêu kinh điển” đã giành được ưu ái của Ban giám khảo vì kịch bản phát triển với nhiều chi tiết bất ngờ, dù mọi người cho rằng, nó là tất yếu nhưng chính sự bất ngờ cộng một chút kịch tính đã khiến bộ phim đoạt giải. “Lê Vẫn Tệ” bộ phim được “dịch” từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Việt, nói về hình ảnh chú ngựa ô Levante từng vượt mặt hai đại gia Real và Barca để dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga. Bộ phim gây xôn xao dư luận này, kịch bản có bất ngờ nhưng cho là viết vội, với nhiều chi tiết vụn không tỉ mỉ và kịch tính bằng “Real= Barca+5”. Kết cuộc phim dẫn người xem vào một hiện cảnh rất thật, không tạo ra bất kì một hứa hẹn nào về tương lai, khiến phim chỉ về thứ hai.

“Tôi và người ấy, ông chọn ai?” bộ phim kể về sự đấu tranh tồn tại của một HLV( Mourinho) nỗi tiếng và GĐĐH (Vandano) đầy mánh khóe, cuộc chiến giữa họ diễn ra quyết liệt đến mức phải buộc ông chủ Perez chọn hoặc tôi hoặc ông ấy…Kịch bản phim xây dựng trên tầng lớp thượng lưu, đấu đá trang giành quyền lực. Một vài chi tiết bất ngờ nhưng các nhà phê bình điện ảnh cho rằng, bộ phim không thâm nhập vào đa số các tầng lớp khác trong xã hội, không tác động đến dư luận, câu chuyện xưa cũ không có nhiều cống hiến…

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Cesc Fagregas. (Đề cử khác Jose Mourinho, Messi)

Fagregas thủ vai chính trong phim có chất liệu kịch bản đơn giản nhưng xúc động: “Quê nhà tôi ơi!”. Bộ phim kể về một cầu thủ lưu lạc từ độ 15, 16 tuổi, sống và thi đấu thành công ở nước ngoài mong ước được trở lại quê nhà nhưng gặp vô số trục trặc… Cuối cùng anh đã được toại nguyện, về nhà không những hòa nhập nhanh vào đội bóng mà Fagregas đang trên đường trở thành một phần không thể thiếu của Barca. Diễn xuất của “tài tử” Fagreras được cho là ấn tượng khi anh khiến Arsenal - nơi mình vứt áo ra đi phải khóc hết nước mắt. Còn nơi ai tới - Barca thì nồng nhiệt chào đón. Chính điều này đã khiến Cesc chinh phục khán giả cũng như ban giám khảo.

Đối thủ nặng kí của Cesc là “diễn viên” có thâm niên Mourinho, dù hóa thân vào nhiều nhân vật, tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nhưng suy cho cùng Mourinho vẫn chỉ vào phim với cùng một cá tính, dù có lạ, nhưng chưa độc cũng không đẹp… nên bị hụt giải. Tương tự là Messi, cầu thủ này chỉ theo một tuyến nhân vật: ra sân, ghi bàn rồi nâng cúp… không có nhiều đột phá trong cách diễn xuất nên cũng không được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá cao.

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Ronaldo. (Đề cử khác: Benzema, Kaka)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất do hội đồng chấm giải bầu chọn thuộc về Ronaldo, người đã trợ diễn đắc lực cho sự thất bại của Mourinho trong phim “Mấy ngón tay?” trong loạt phim “Siêu kinh điển”. Dốc bóng, đâm đầu vào đối phương và vô duyên khi đối diện khung thành, chừng ấy lý do thôi đã giúp Ronaldo ẳm giải trong khi báo chí oằn oại tìm ngôn từ diễn tả…
Benzema mặc dù đã đóng xuất sắc vai diễn của mình nhưng các nhà phê bình cho rằng, không có “yếu tố ngôi sao” đã khiến Benzema nhìn Ronaldo giành giải. Kaka chỉ về thứ ba với vai diễn không tạo ra nhiều ảnh hưởng: vào sân từ ghế dự bị… vai diễn không mấy đặc sắc, cái đặc sắc là Real đã kí hợp đồng với “ngôi sao điện ảnh” người Brazil lên tới 60 triệu bảng cho một vai diễn. Chi tiết này mới chỉ giúp Kaka nhận được đề cử! Chứ chưa thể đoạt giải.

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất thuộc về: “Quê nhà tôi ơi!”. (Đề cử khác: “Chuyện ba người” và “Barca ở Nhật”)

“Quê nhà tôi ơi!” sử dụng nhiều ngôn ngữ như Tây Ban Nha, Anh, Pháp. Phim đã giúp diễn viên chính Fagregas thắng giải và cũng giúp đoàn làm phin rinh luôn Quả cầu vàng, bộ phim bom tấn này đã gây xôn xao báo chí trong một khoảng thời gian dài và đoạt giải là điều không nằm ngoài sức tưởng tượng. Đối thủ nặng kí của “Quê nhà tôi ơi!” là bộ phim có cái tên không mấy xa lạ “Chuyện ba người”, bộ phim kể về việc Perez và Rossell cùng quyết tâm chinh phục bằng được “người tình” Neymar, thế nhưng phim chưa kết thúc, cũng như diễn biến kịch bản không thống nhất… làm người xem mơ hồ đã hụt giải!. “Barca ở Nhật” kể về khoảng thời gian vui chơi có quà của thầy trò Guardiola ở xứ Mặt trời mọc. Thế nhưng phim bị chê là đơn điệu, khá vô vị không có điểm nhấn và thiếu chú ý… nên không đạt giải.

Và cuối cùng, giải đạo diễn xuất sắc nhất: Sandro Rossell. (Đề cử khác: Perez, Guardiola)

Bộ phim “Quê nhà tôi ơi!” thắng lớn khi lần thứ ba được vinh danh trong hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất. Người đạo diễn ấy là chủ tịch Barca - Sandro Rossell. Lí do chính khiến ông nhận giải là đã xây dựng rất thành công cốt truyện cũng như nhân vật Cesc Fabregas một cách tỷ mỹ, tinh tường. Kể từ khi bộ phim “Bố già” ra mắt đến bây giờ giới điện ảnh mới lại chứng kiến một bộ phim khó chê vào đâu được.

Perez và Guardiola cùng thất bại chỉ vì bộ phim họ làm không gây được những ấn tượng mới mẻ. Trong khi Perez tiếp tục tuyến phim có chủ đạo là lấy tiền đè người nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Thì Guardiola lại xây dựng loạt phim “Siêu kinh điển” trên chiến thắng, đùng cái là vinh quang... thể loại này giờ bị quay lưng vì quá nhàm chán!

Mourinho đáng lý ra đã về nhì với bộ phim “Real=Barca+5” nhưng vì giờ chót ông này tuyên bố không đến Gala nên ban tổ chức đã gạt tên khỏi đề cử.

(Bạn đọc: Lê Hoài Dư)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục