Tottenham và Real Madrid đạt được thỏa thuận chuyển nhượng Bale: Kẻ sướng, người vui và tên trục lợi

14:41 Thứ tư 31/07/2013

Những lùm xùm xung quanh vụ chuyển nhượng Gareth Bale đã đi đến hồi kết thúc. Theo thông tin mới nhất, Tottenham đã đồng ý để Bale ra đi sau cuộc gặp có phần căng thẳng với cầu thủ người Wales. Như vậy, tất cả các bên liên quan đều đã hài lòng.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Nhìn lại toàn cảnh những diễn biến xung quanh vụ chuyển nhượng Gareth Bale, có thể thấy rằng tất cả là một màn kịch đại tài được đạo diễn bởi Daniel Levy, vị chủ tịch đầy mưu mô của Tottenham. Mỗi lời nói, mỗi hành động của Levy đều có tác dụng đẩy vở kịch tiến đến một nút thắt mới. Và, như người Trung Quốc có câu: "muốn cởi nút thắt phải tìm người thắt nút", Levy là người quyết định vở kịch đã đến lúc hạ màn.

Gareth Bale mong chờ ngày ra đi

Chính Levy là người đã làm tất cả để biến Bale trở thành một cầu thủ được dán mác siêu sao. Chính vị chủ tịch 51 tuổi này đã liên tục đẩy ham muốn sở hữu Bale của Real Madrid lên tầm cao mới. Và, khi đã thỏa mãn với lời đề nghị cao ngất từ Los Blanco, Levy đã đạo diễn để bản thân mình đóng vai người chịu thiệt thòi. Ông đặt mình vào vị thế người chịu thua cuộc khi Bale đến gặp ông và kiên quyết đòi rời White Hart Lane.

Một nguồn tin thân cận cho biết, Bale là người chủ động yêu cầu được gặp Levy để bàn về lời đề nghị từ phía Real Madrid. Đối với cá nhân Bale, anh muốn đến Bernabeu hoàn toàn đơn thuần vì lý do phát triển sự nghiệp. Tottenham là một CLB danh tiếng. Song, Tottenham chẳng là gì so với Real Madrid. Chính thế, đến với Real Madrid sẽ là cơ hội lớn nhất trong đời của Bale.

Vì lý do này, Bale khăng khăng yêu cầu Levy chấp nhận để anh rời Spurs. Lẽ thường, Levy tỏ ra không bằng lòng và đưa ra nhiều lý do để thuyết phục Bale ở lại. Tuy nhiên, cầu thủ 24 tuổi người Wales dường như đã quyết. Thậm chí, anh còn tỏ ra căng thẳng với Levy khi nhắc lại ý muốn của mình. Chẳng còn lựa chọn nào khác, Levy buộc phải gật đầu.

Cố đấm ăn xôi

Sau cái gật đầu của Levy, mấu chốt vụ chuyển nhượng Bale từ Tottenham đến Real Madrid coi như đã được tháo gỡ. Nói cho cùng, tất cả các bên liên quan đều đạt được mục đích của mình. Real Madrid hài lòng vì có được cầu thủ như ý, Bale hạnh phúc với viễn cảnh thi đấu cho một trong những CLB lớn nhất thế giới, và Levy sung sướng với khoản lãi ròng lên đến 80 triệu bảng.

Thế những, nếu Levy thỏa mãn với khoản tiền lãi 80 triệu bảng, ông đã không phải là Levy. Levy là một "con buôn" và là kẻ tham lam. Vì thế, khi còn một chút cơ hội kiếm lời, Levy sẽ không bỏ qua.

Dù đã chấp nhận bán Bale cho Real Madrid với mức giá chuyển nhượng 85 triệu bảng, vị chủ tịch của Tottenham vẫn cố nài thêm chút lợi lộc nữa. Ông yêu cầu phía Los Blanco chuyển cho Tottenham một trong những cầu thủ đang khoác áo "Kền kền trắng".

Hiện tại, chưa rõ Levy muốn cầu thủ nào từ phía Real Madrid. Nhiều ý kiến cho rằng, có khả năng Levy nhắm đến một trong hai cái tên là Di Maria hoặc Fabio Coentrao. Cả hai cầu thủ này đều được định giá trên 20 triệu euro. Nếu Real Madrid đồng ý với yêu cầu của Levy, đây sẽ là một món hời dành cho Tottenham.

Cũng có khả năng, Real Madrid sẽ từ chối đòi hỏi quá đáng từ Levy và chấp nhận thêm một số tiền. Nhưng, điều đó không làm thay đổi được thực tế rằng Gareth Bale sẽ trở thành cầu thủ của Real Madrid.

10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới: (tính theo thời giá 2013)


Tên cầu thủ

Từ

Đến

Giá chuyển nhượng

(Triệu euro)

C. Ronaldo

M.U

Real Madrid

130

Ibrahimovic

Inter

Barcelona

102

Kaka

AC Milan

Real Madrid

98

Zidane

Juventus

Real Madrid

85

G. Bale

Tottenham

Real Madrid

85

F. Torres

Liverpool

Chelsea

81

H. Crespo

Parma

Lazio

81

R. Falcao

A. Madrid

Monaco

77

L. Figo

Barcelona

Real Madrid

76

Neymar

Santos

Barcelona

74

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục