Torres ghi bàn ư? Bình thường thôi mà!

11:01 Thứ sáu 23/03/2012

2 đường chuyền và 2 bàn thắng trong một trận đấu của một cầu thủ “vô hại” như Torres sẽ làm người ta ngạc nhiên. Vậy nhưng, chuyện nhỏ thôi Torres ạ!

Ngay cả bản than anh cũng đón nhận điều đó một cách hết sức bình thường, bình thường như thể đó là một điều tất yếu. Đằng sau cái màn ăn mừng hết sức bình thường và bình dị ấy có thể còn mang một nỗi lo sợ: đó chỉ là khoảnh khắc lóe sáng rồi vụt tắt!

Hãy bình tĩnh, Torres ạ! Ảnh: Internet.

Thời gian còn ở Liverpool, nửa đầu mùa giải 10/11, phong độ của anh đã dần đi xuống, sau cú đúp vào lưới của… Chelsea người ta nghĩ rằng anh sẽ trở lại, và anh đã đáp lại sự kỳ vọng đó bằng một sự im lặng. Đầu mùa 11/12, anh khởi đầu với một phong độ ấn tượng, nhưng kể từ khi nhận chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Swansea anh đã trở lại đúng với nguyên trạng. Vậy nên, sau một trận đấu thăng hoa, anh lại trở về trạng thái “vô hại” (và cả “vô dụng” nữa) thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Torres đã tỏ ra rất chuyên nghiệp khi anh không thể ghi bàn nhưng anh vẫn nỗ lực kiến tạo, đó là một cách đóng góp vào lợi ích chung của toàn đội, và cũng là một cách lấy lòng những người không than thiện với anh. Có vẻ điều đó đã làm giảm bớt phần nào sự không hài lòng của “nhóm quyền lực đen”. Nhưng giảm bớt không có nghĩa là đã hết, Villas-Boas ra đi chỉ vì thất bại trong cuộc chiến với các công thần, Di Matteo lên thay, ngay lập tức ông sử dụng trở lại nhóm công thần ấy, và thành công phần nào đã đến.

Ở Chelsea, mọi chiến thuật đều không quan trọng, quan trọng là các cầu thủ sẽ ra sân trong tâm trạng nào mà thôi. Với những con người ấy, họ đã chơi bóng cùng nhau từ rất lâu, người ta chỉ có thể gạt bỏ 1 hoặc 2 công thần ra khỏi đội hình chứ không thể một lúc gạt đi cả một đội hình. Di Matteo có lý do để xếp Torres đá chính. Nhưng khi ông vẫn phải dựa vào nhóm công thần thì hãy coi việc Torres ghi bàn là một chuyện bình thường, một khi anh đã tìm lại bản năng sát thủ, lúc đó, ông sẽ có nhiều lý do hơn để xếp anh đá chính, hãy cứ để anh ở ngoài, một con tim nóng và một cái đầu lạnh bao giờ cũng tốt hơn cả con tim và khối óc cùng nóng! Torres đang có một con tim nóng nhưng Di Matteo cần là một cái đầu lạnh!

(Bạn đọc: Vũ Thị Quỳnh Anh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục