Tuy nổi tiếng không kém gì các số 1 của làng quần vợt, nhưng huấn luyện viên của Rafael Nadal, “chú Toni” thực sự mang bóng dáng một “giáo sư tennis” đầy bí ẩn. Dưới vẻ ngoài bình dị và khiêm tốn là một tính cách hài hước và không kém phần mạnh mẽ, cương trực.
Triết lý tennis của Toni Nadal cũng khá lạ lùng, ông nhấn mạnh đến sự rèn luyện, tính kỷ luật và thái độ với nghề, những điều mà dường như không liên quan nhiều lắm đến cầm vợt, đánh bóng và chạy. Và vị huấn luyện viên này nhấn mạnh thêm: “Cốt lõi là tìm được động lực tiến lên, thậm chí điều đó còn cần thiết hơn hành vi và thái độ.”
![]() |
“Chú Toni” của tay vợt Rafael Nadal - Ảnh: Internet |
Toni đã giới thiệu tennis với cậu cháu của mình khi Rafa mới lên 4 tuổi. Ở cái tuổi “thò lò mũi xanh” Rafa cũng chơi cả bóng đá, nhưng đến khi 12 tuổi, cho dù có một ông chú khác đã thành công với bóng đá (Miguel Nadal là thành viên đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup), Toni đã thuyết phục Rafa tập trung vào tennis.
Thoạt đầu, Rafa chơi tennis bằng hai tay, hai bên, tuy nhiên khi sút bóng thì lại bằng chân trái. Toni cho rằng Rafa nhiều khả năng là người thuận tay trái nên đã huấn luyện Rafa theo hướng này và tới nay thì cả thế giới thấy là ông đã sai, chỉ riêng việc chơi tennis, Rafa mới là dân “đập niêu không vỡ”.
Khi được hỏi về những thành tựu đáng nhớ nhất đã đạt được cùng Nadal, Toni ngay lập tức nhắc đến trận chung kết Wimbledon 2008 – chiến thắng 5 set kinh điển trước Federer mà nhiều chuyên gia cho là trận chung kết Grand Slam hay nhất mọi thời đại. Ngoài ý nghĩa của chức vô địch Wimbledon, đây cũng là chiến thắng quan trọng đầu tiên của Rafa trên mặt sân cỏ, một đỉnh cao sự nghiệp mà nhiều người cho rằng phong cách chơi kiểu bò tót của anh sẽ không bao giờ có được.
Toni cũng nhắc đến danh hiệu vô địch Grand Slam đầu tiên của Rafa tại Roland Garros 2005 và chiến thắng tại Australian Open năm 2009. Danh hiệu lớn đầu tiên trên sân cứng cũng rất quan trọng với Nadal vì khi đó cũng có rất nhiều người cho rằng Rafa không thể có được danh hiệu Grand Slam trên sân cứng. “Cháu nó vô địch tại Australian Open khiến chúng tôi rất vui mừng. Vì trên mặt sân cứng, nếu bạn cố gắng chơi như trên sân đất nện, bạn sẽ thua”, ông nói thêm.
Để thỏa mãn sự tò mò của các fan, Toni từng đã hài hước tiết lộ:
Vấn đề lớn nhất của Rafa trước mắt là gì?
“Đáp án thật đơn giản: Roger Federer và Novak Djokovic.”
Khó khăn lớn nhất khi huấn luyện một thành viên trong gia đình?
“Khó cho nó, không khó gì cho tôi (cười lớn). Khi quan hệ giữa tay vợt và huấn luyện viên là quan hệ ruột già, bạn đơn giản chỉ muốn họ có nhiều thành công, vì vậy nhiều khi bạn tạo áp lực lớn.” Ông giải thích đó chính là lý do Rafa thường phát ngôn đối lập với ông, đại loại kiểu như “cái đấy chỉ dễ với chú thôi.” Nhưng Toni khẳng định không có bất cứ vấn đề gì giữa họ.
Toni cũng cười to khi được hỏi về thói quen móc quần chíp của Rafa, ông cởi mở cho biết hành vi này đã có từ khi Rafa còn rất nhỏ. “Tôi nghĩ đó chỉ là vấn đề tâm lý.”
“Chú Toni” cũng đã khẳng định Rafa sẽ tái xuất tại Dubai vào cuối tháng 12, và chắc chắn sân đấu tennis sẽ sôi động hơn nhiều khi top 4 có sự góp mặt của Nadal với cú giao bóng búa bổ sau các động tác vuốt tóc, móc quần khá phức tạp.
(Bạn đọc: Hải Minh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam