![]() |
Đúng với ý nghĩa của trận “derby” giữa những đội bóng thủ đô chẳng mấy ưa nhau, cuộc đối đầu Hà Nội T&T - CLBBĐ Hà Nội đã diễn ra căng thẳng kịch tính đúng như dự đoán. Lần đầu tiên trong nhiều năm đối mặt, đội bóng của bầu Kiên có được sự khởi đầu thuận lợi khi chính cầu thủ mà ông nẫng tay trên của bầu Hiển là Công Vinh “khai hỏa” giúp CLBBĐ Hà Nội vượt lên dẫn trước từ khá sớm.
Vào thời điểm khó khăn nhất, Hà Nội T&T đã kịp chứng tỏ sức mạnh và bản lĩnh vượt trội của đội bóng đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch V-League năm nay. Với lối đá tấn công sắc bén, nhuần nhuyễn dựa trên những “ngòi nổ” tấn công mạnh mẽ. Hà Nội T&T liên tục đẩy hàng phòng ngự đối thủ vào thế chống đỡ vất vả, trước khi mắc phải sai lầm khi đối đầu Samson, Sỹ Cường, Gonzalo.
3 bàn thắng liên tiếp của Văn Quyết - Gonzalo - Samson là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Hà Nội T&T. Với số điểm 30/15 trận, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang sở hữu rất nhiều lợi thế trong cuộc chạy đua giành chức vô địch. CLBBĐ Hà Nội của bầu Kiên đã thay đổi theo chiều hướng tích cực kể từ thời điểm sáp nhập. Tuy nhiên, mục tiêu “vượt mặt” Hà Nội T&T trở thành biểu tượng bóng đá thủ đô vẫn là nhiệm vụ quá sức.
Cùng chung khúc khải hoàn với Hà Nội T&T trong chiều 28/4 còn có người “anh em” SHB Đà Nẵng. Sau quãng nghỉ, dường như đội bóng sông Hàn chưa tìm lại tính ổn định cần thiết. Bằng chứng, SHB Đà Nẵng đã không còn duy trì được sức ép dù đối thủ K. Khánh Hòa chẳng có gì nổi trội.
Thi đấu không ấn tượng nhưng cuối cùng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn giành được chiến thắng 2-1, nhờ pha “không chiến” của Gaston Merlo và cú sút phạt penalty của “nhạc trưởng” Minh Phương. Giành được 26 điểm và thi đấu kém các đối thủ 1 trận, SHB Đà Nẵng vẫn là ứng cử viên sáng giá cho ngôi “vương” 2012.
Trải thảm đỏ mời lại cựu danh thủ Trần Công Minh, lãnh đạo CS Đồng Tháp đặt hy vọng tên tuổi - kinh nghiệm của vị “tướng trẻ” này sẽ giúp đội bóng tìm ra cánh cửa trụ lại V-League năm sau. Quyết định của đội chủ sân Cao Lãnh đã nhanh chóng phát huy tác dụng, khi CS Đồng Tháp phô diễn được rất nhiều nét tích cực ngay trận ra quân dưới “triều đại” mới.
Mạnh dạn tổ chức tấn công từ những phút đầu tiên, nỗ lực của CS Đồng Tháp đã được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số đẹp mắt của Felix từ cú sút phạt trực tiếp ngoài vòng 16m50. Có được lợi thế, đội chủ sân Cao Lãnh tiếp tục gia tăng sức ép và họ đã ghi thêm được 3 bàn thắng nữa do công của Felix và Đinh Hoàng Thiên. Giúp CS Đồng Tháp giành chiến thắng ngay trong ngày ra mắt, HLV Trần Công Minh đã ghi điểm tuyệt đối sau 7 năm rời xa sân Cao Lãnh.
Được đánh giá là đội “cửa trên” trong chuyến làm khách trên sân K. Kiên Giang, B. Bình Dương dễ dàng tạo ra thế trận vượt trội so với đối thủ nhờ bộ khung gồm hàng loạt các ngôi sao nội - ngoại. Ngay giữa hiệp 1, đội bóng đất Thủ Dầu có cơ hội thuận lợi khai thông bế tắc từ chấm 11m, đáng tiếc Nguyễn Hoàng Helio lại dứt điểm không thành công.
Tạo ra nhiều cơ hội nhưng không biết cách tận dụng thành công, đội bóng “cựu vương” 2008 đã phải đón nhận quả đắng khi Oseni ghi bàn thắng duy nhất cho K. Kiên Giang từ một tình huống phản công nhanh phút 85. Trắng tay rời sân Rạch Giá, xem như B. Bình Dương đã tự vứt bỏ đi những lợi thế trong hành trình tìm lại ngôi “vương” mà họ đề ra hồi đầu mùa.
Sau chuỗi trận “bất thắng” kéo dài, chiều nay V. Hải Phòng cũng vượt qua HA Gia Lai với tỷ số 2-0. Đội bóng đất cảng đã có 10 điểm/15 trận, nhưng cơ hội trụ hạng vẫn chẳng sáng hơn khi các đối thủ xếp trên là K. Kiên Giang, CS Đồng Tháp đều giành được chiến thắng.
Vào thời điểm khó khăn nhất, Hà Nội T&T đã kịp chứng tỏ sức mạnh và bản lĩnh vượt trội của đội bóng đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch V-League năm nay. Với lối đá tấn công sắc bén, nhuần nhuyễn dựa trên những “ngòi nổ” tấn công mạnh mẽ. Hà Nội T&T liên tục đẩy hàng phòng ngự đối thủ vào thế chống đỡ vất vả, trước khi mắc phải sai lầm khi đối đầu Samson, Sỹ Cường, Gonzalo.
![]() |
| Hà Nội T&T là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch 2012 - Ảnh: Quang Thắng |
3 bàn thắng liên tiếp của Văn Quyết - Gonzalo - Samson là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Hà Nội T&T. Với số điểm 30/15 trận, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang sở hữu rất nhiều lợi thế trong cuộc chạy đua giành chức vô địch. CLBBĐ Hà Nội của bầu Kiên đã thay đổi theo chiều hướng tích cực kể từ thời điểm sáp nhập. Tuy nhiên, mục tiêu “vượt mặt” Hà Nội T&T trở thành biểu tượng bóng đá thủ đô vẫn là nhiệm vụ quá sức.
Cùng chung khúc khải hoàn với Hà Nội T&T trong chiều 28/4 còn có người “anh em” SHB Đà Nẵng. Sau quãng nghỉ, dường như đội bóng sông Hàn chưa tìm lại tính ổn định cần thiết. Bằng chứng, SHB Đà Nẵng đã không còn duy trì được sức ép dù đối thủ K. Khánh Hòa chẳng có gì nổi trội.
Thi đấu không ấn tượng nhưng cuối cùng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn giành được chiến thắng 2-1, nhờ pha “không chiến” của Gaston Merlo và cú sút phạt penalty của “nhạc trưởng” Minh Phương. Giành được 26 điểm và thi đấu kém các đối thủ 1 trận, SHB Đà Nẵng vẫn là ứng cử viên sáng giá cho ngôi “vương” 2012.
Trải thảm đỏ mời lại cựu danh thủ Trần Công Minh, lãnh đạo CS Đồng Tháp đặt hy vọng tên tuổi - kinh nghiệm của vị “tướng trẻ” này sẽ giúp đội bóng tìm ra cánh cửa trụ lại V-League năm sau. Quyết định của đội chủ sân Cao Lãnh đã nhanh chóng phát huy tác dụng, khi CS Đồng Tháp phô diễn được rất nhiều nét tích cực ngay trận ra quân dưới “triều đại” mới.
Mạnh dạn tổ chức tấn công từ những phút đầu tiên, nỗ lực của CS Đồng Tháp đã được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số đẹp mắt của Felix từ cú sút phạt trực tiếp ngoài vòng 16m50. Có được lợi thế, đội chủ sân Cao Lãnh tiếp tục gia tăng sức ép và họ đã ghi thêm được 3 bàn thắng nữa do công của Felix và Đinh Hoàng Thiên. Giúp CS Đồng Tháp giành chiến thắng ngay trong ngày ra mắt, HLV Trần Công Minh đã ghi điểm tuyệt đối sau 7 năm rời xa sân Cao Lãnh.
Được đánh giá là đội “cửa trên” trong chuyến làm khách trên sân K. Kiên Giang, B. Bình Dương dễ dàng tạo ra thế trận vượt trội so với đối thủ nhờ bộ khung gồm hàng loạt các ngôi sao nội - ngoại. Ngay giữa hiệp 1, đội bóng đất Thủ Dầu có cơ hội thuận lợi khai thông bế tắc từ chấm 11m, đáng tiếc Nguyễn Hoàng Helio lại dứt điểm không thành công.
Tạo ra nhiều cơ hội nhưng không biết cách tận dụng thành công, đội bóng “cựu vương” 2008 đã phải đón nhận quả đắng khi Oseni ghi bàn thắng duy nhất cho K. Kiên Giang từ một tình huống phản công nhanh phút 85. Trắng tay rời sân Rạch Giá, xem như B. Bình Dương đã tự vứt bỏ đi những lợi thế trong hành trình tìm lại ngôi “vương” mà họ đề ra hồi đầu mùa.
Sau chuỗi trận “bất thắng” kéo dài, chiều nay V. Hải Phòng cũng vượt qua HA Gia Lai với tỷ số 2-0. Đội bóng đất cảng đã có 10 điểm/15 trận, nhưng cơ hội trụ hạng vẫn chẳng sáng hơn khi các đối thủ xếp trên là K. Kiên Giang, CS Đồng Tháp đều giành được chiến thắng.
![]() |
Chí Thành |
00:00 30/11/-0001

















