Toàn cảnh cơn khủng hoảng của Hà Nội FC

11:00 Thứ hai 15/09/2025

TinTheThao.com.vnThất bại trước Thể Công Viettel ở Cúp Quốc gia đã đẩy Hà Nội FC chìm sâu vào khủng hoảng với chuỗi 4 trận không thắng, khiến chiếc ghế của HLV Makoto Teguramori lung lay dữ dội trong mùa giải lịch sử của CLB.

Hà Nội vẫn chưa thắng trận nào mùa này.
Hà Nội vẫn chưa thắng trận nào mùa này.

Thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel ngay tại sân Hàng Đẫy không chỉ khiến Hà Nội FC bị loại sớm khỏi Cúp Quốc gia 2025/26, mà còn là đỉnh điểm của cơn khủng hoảng sâu sắc đang bủa vây đội bóng Thủ đô. Trong mùa giải kỷ niệm 20 năm thành lập, nhà cựu vô địch V-League đang trải qua một trong những giai đoạn khởi đầu tồi tệ nhất lịch sử, với chuỗi 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng.

Trận derby Thủ đô ở Cúp Quốc gia được kỳ vọng là cơ hội để thầy trò HLV Makoto Teguramori xốc lại tinh thần sau hai trận thua và một trận hòa ở V-League. Tuy nhiên, hy vọng đã biến thành tuyệt vọng. Trong một thế trận căng thẳng, khoảnh khắc lóe sáng của các ngoại binh phía Thể Công Viettel đã định đoạt tất cả. Phút 79, từ đường chọc khe tinh tế của Lucao, Pedro Henrique bứt tốc dũng mãnh trước khi tung cú sút chéo góc quyết đoán, hạ gục thủ môn Văn Hoàng. Bàn thắng duy nhất ấy khiến các khán đài Hàng Đẫy như chết lặng, đồng thời tiễn Hà Nội FC rời giải trong cay đắng.

Kịch bản bị loại sớm này gợi lại ký ức buồn của mùa giải trước, khi họ từng gây sốc vì để thua đội bóng hạng Nhất Đồng Tháp. Nếu thất bại đó được xem là một "tai nạn", thì trận thua trước Thể Công Viettel lần này đã khẳng định một sự thật đáng lo ngại: vị thế thống trị của Hà Nội FC đã không còn. Họ đang thực sự lạc lối, cả về lối chơi lẫn tinh thần.

Nguyên nhân của sự sa sút này đến từ mọi tuyến. Trên hàng công, những ngôi sao từng là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ như Văn Quyết, Tuấn Hải bỗng trở nên vô hại. Sự bế tắc thể hiện rõ qua việc họ loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương nhưng thiếu đi sự đột biến và sắc bén cần thiết. Các ngoại binh được kỳ vọng tạo ra khác biệt cũng chưa cho thấy sự hòa nhập, khiến lối chơi tấn công trở nên đơn điệu và dễ bị bắt bài.

Hà Nội bất ổn ở khắp các tuyến.
Hà Nội bất ổn ở khắp các tuyến.

Ở hàng thủ, nơi từng là bệ phóng cho thành công, giờ đây lại trở thành tử huyệt. Sự mong manh của hệ thống phòng ngự đã bị phơi bày trong trận thua 0-4 trước Công an Hà Nội. Các trung vệ tỏ ra lúng túng trước những pha phản công tốc độ và mất đi sự chắc chắn vốn có. Bản sắc kiểm soát trận đấu trứ danh ngày nào dường như đã tan biến.

Trong bối cảnh đó, mọi chỉ trích đang đổ dồn về HLV Makoto Teguramori. Chiến lược gia người Nhật Bản rõ ràng chưa tìm ra công thức chiến thắng. Việc liên tục xoay tua đội hình khiến các cầu thủ mất đi sự ổn định, trong khi hệ thống chiến thuật vẫn còn mờ nhạt. Áp lực từ thành tích, người hâm mộ và truyền thông đang đẩy chiếc ghế của ông vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Giờ đây, Cúp Quốc gia đã khép lại, Hà Nội FC chỉ còn V-League để cứu vãn một mùa giải mang ý nghĩa lịch sử. Trớ trêu thay, đối thủ tiếp theo của họ vào cuối tuần này lại chính là Thể Công Viettel, một đội bóng đang hừng hực khí thế. Trận tái đấu sẽ là bài kiểm tra cuối cùng cho niềm tin và có thể là cả tương lai của HLV Makoto. Nếu không thể tìm lại chính mình, Hà Nội FC sẽ phải đối mặt với một mùa giải thất bại toàn diện.

Huỳnh Trung Phong | 11:00 15/09/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục