Tình yêu bóng đá

16:40 Thứ tư 11/12/2013

Cuộc sống không thể thiếu tình yêu và tình yêu trong bóng đá cũng mãnh liệt không kém gì tình yêu đôi lứa…!

Có lẽ khi yêu, mỗi chúng ta ít nhất cũng một lần khóc vì tình yêu. Có lẽ chúng ta cũng từng hạnh phúc và ngất ngây trong men say tình cảm. Và chắc cũng có lẽ khi đến với bóng đá, chúng ta cũng từng vui sướng, hạnh phúc, đau buồn và có cả những giọt nước mắt. Khi đến với bóng đá, chúng ta có rất nhiều thứ để yêu. Có người đến với đam mê bóng đá vì say mê một thần tượng nào đó (một cầu thủ, một huấn luyện viên hay một vị chủ tịch câu lạc bộ chẳng hạn…); có người đến với bóng đá bởi yêu thích lối chơi của đội bóng, yêu màu áo đội bóng con cưng của mình…; cũng có người đến với tình yêu bóng đá một cách rất tình cờ và yêu như một bản năng; có người không biết gì đến bóng đá mà vẫn xem bóng đá, vẫn cổ vũ nhiệt tình như là những fan ruột của đội bóng… vì họ yêu đội bóng. Quả thật bóng đá thật kỳ diệu, nó làm mọi người như gần nhau hơn và thấu hiểu nhau hơn…

Có lẽ mỗi lần đội tuyển nam Việt Nam ra sân thi đấu là mỗi lần hàng triệu trái tim hâm mộ đội bóng lại háo hức chờ xem và có rất nhiều trong số đó không biết hoặc không thích gì bóng đá. Người hâm mộ xem đá bóng, cổ vũ, hò hét… và rồi khi đội bóng con cưng của mình chiến thắng, mọi người ngập trong niềm vui, men say hạnh phúc. Chắc có lẽ trong chúng ta sẽ không thể quên chức vô địch AFF Suzuki Cup năm 2008, người dân đổ ra đường ăn mừng như một ngày hội… Cờ đỏ sao vàng, màu áo đỏ, băng gôn, loa, kèn, trống… Người dân nói nôm na là “đi bão”.

NHM Việt Nam. Ảnh: Internet

Những người nước ngoài thật sự bị bất ngờ với cách ăn mừng của chúng ta, họ bảo rằng tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam quá lớn. Ở nước ngoài chỉ khi nào chào mừng Tổng thống mới đắc cử, người ta mới đổ ra đường với quốc kỳ tung bay như vậy…! Nói như vậy để thấy rằng, người hâm mộ Việt Nam yêu đội bóng như thế nào…

Và cứ mỗi kỳ SEA Games đến, người hâm mộ lại háo hức chờ đón đội bóng con cưng mình thi đấu với giấc mơ Vàng. Có những lúc giấc mơ ấy đã đến rất gần, rất gần nhưng rồi lại vượt khỏi tầm tay. Thế rồi cứ lần này đến lần khác, sự chờ đợi của những người hâm mộ cứ ngày một lớn hơn nhưng… trong tình yêu, người ta thường nói “đợi chờ là hạnh phúc”. Trong bóng đá cũng vậy, người hâm mộ nước nhà vẫn theo sát đội bóng, vẫn ủng hộ mỗi lần U23 Việt Nam ra sân thi đấu và vẫn ước mơ… Có thể đội bóng chúng ta không vô địch, chúng ta lại nói rằng chờ đến SEA Games sau, họ chỉ hy vọng rằng các cầu thủ ra sân là chiến đấu hết mình vì “màu cờ sắc áo”. Tình yêu của các fan hâm mộ là thế đấy!


SEA Games 27 đã đến, đội bóng U23 Việt Nam đã ra sân thi đấu, thắng có, thua có; vui có, buồn và thất vọng cũng có. Nhưng hy vọng rằng các chàng trai của chúng ta đừng chùn bước, hãy cố lên, hãy chiến đấu hết mình, hàng triệu con tim vẫn theo sát bên các bạn. Một trận thua có thể làm cửa vào bán kết của chúng ta hẹp đi nhưng không phải là đã đóng. Các bạn hãy thể hiện tình yêu của các bạn, tình yêu với trái bóng, tình yêu với đất nước và tình yêu với các fan hâm mộ. Chúng ta có thể thua một trận đấu hay thất bại ở một giải đấu nhưng chúng ta không thể thua chính mình. Hãy tự tin lên các chàng trai U23 Việt Nam! Các bạn hãy chiến đấu hết mình, các bạn sẽ làm được…!

Những giọt nước mắt đã từng rơi trên khuôn mặt của người hâm mộ Việt Nam và hy vọng rằng tình yêu và những giọt nước mắt lại đến nhưng không phải là giọt nước mắt của người thất bại. Hy vọng rằng một ngày không xa, người hâm mộ nước nhà sẽ có một đêm không ngủ, ăn mừng chức vô địch Sea Games môn bóng đá nam, hoàn thành một giấc mơ… để “tình yêu không dang dở”…!

(Bạn đọc: Ngọc Đức)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục