Tinh thần World Cup: Còn ai hơn Montolivo và Montes?

09:38 Thứ hai 02/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Để có mặt ở một vòng chung kết hấp dẫn và vĩ đại như World Cup, cầu thủ muốn "lọt vào mắt xanh" của HLV nước mình quả thật là điều không đơn giản. Ngoài yếu tố phong độ, tài năng thích hợp với yêu cầu chiến thuật của HLV trưởng, anh ta còn phải "có duyên" với ông thầy của mình. Điều này đã được các HLV có đội bóng tham dự World Cup áp dụng triệt để, nhất là các ứng cử viên cho chức vô địch lần thứ 20 trên đất Brazil cuồng nhiệt với điệu Samba và tình yêu bóng đá bất diệt.

Có những ngôi sao vẫn còn khả năng thi đấu và luôn khát khao cống hiến cho đội tuyển nước nhà, nhưng vì lý do an toàn theo kiểu tính toán, và xu hướng ngày nay của bóng đá thực dụng đã thắng thế lối đá tấn công nghệ thuật kiểu nghệ sĩ luôn đặt cái đẹp lên trên hết. Nên những Ronaldinho, Kaka, Robinho, Pato từng là những trụ cột với kỹ thuật cá nhân siêu việt vẫn bị HLV Felipe Scolari để ở nhà xem World Cup 2014 qua tivi. Tính hiệu quả đang thắng thế tính nghệ sĩ lãng mạn nhưng dễ vỡ tại World Cup lần này, trên quê hương của điệu Samba nóng bỏng và tình yêu bóng đá cuồng nhiệt.

Montolivo bị gãy chân sau pha va chạm với hậu vệ Alex Pearce của tuyển Ireland. Ảnh: Internet

Và số phận trớ trêu khi những cầu thủ ngôi sao vang bóng một thời vẫn không được gọi trở lại đội tuyển, dù họ còn tài năng và kinh nghiệm đủ sức tham dự một kỳ World Cup diễn ra chỉ một tháng. Người ta cứ tưởng những Kaka, Ronaldinho, Robinho... sẽ được sự ưu ái của HLV vì từng là công thần. Nhưng không phải vậy. Họ vẫn bị bỏ lại với lý do lớn tuổi, phong cách chậm chạp không phù hợp với chiến thuật mà HLV trưởng đề ra.

Và cũng vì lý do trên nên MontolivoMontes, hai ngôi sao của tuyển Ý và Mexico đã tận tình cống hiến hết khả năng của mình, để thể hiện trách nhiệm của một tuyển thủ quốc gia trong trận đấu giao hữu giữa Ý và Ireland cũng như Mexico và Ecuador trước thềm World Cup 2014.

Luis Montes và chấn thương kinh hoàng trong trận giao hữu với Ecuador trước thêm World Cup 2014. Ảnh: Internet

Hậu quả thật đáng thương cho hai ngôi sao trên. Cả Montolivo và Montes đều bị gãy chân do tinh thần thi đấu quá quyết liệt, đầy trách nhiệm và sự nhiệt tình của một tuyển thủ. Họ đành nói lời từ biệt World Cup 2014 trong nuối tiếc.

Vì thế để khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, mỗi tuyển thủ ngoài tài năng, đạo đức ra còn phải phù hợp và thích nghi với chiến thuật mà HLV trưởng sử dụng. Và còn phải rất cẩn thận giữ gìn đôi chân của mình để tránh chấn thương đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội trước ngày hội bóng đá lớn như World Cup.

(Bạn đọc: Hoàng Thảo)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục