Tiếng nói MU: Khởi đầu cho ngày trở về

08:54 Thứ ba 30/04/2013

Khi lá thăm đầy may rủi đưa Manchester United gặp Real ở Tứ kết Champions League vừa qua, những người yêu mến “Quỷ Đỏ” đã có những tâm trạng thật khó tả. Họ chờ đợi một trận cầu hấp dẫn và kịch tính, đương nhiên rồi, nhưng điều quan trọng họ chờ đợi ngày về của “đứa con xa xứ” với “Nhà hát của những giấc mơ” sau 4 năm ra đi ….


Về nơi ta đã lớn

Nếu có đem câu hỏi “đâu là trận đấu mà Ronaldo có nhiều cảm xúc nhất kể từ khi rời M.U để gia nhập Real mùa hè 2009”, chắc chắn CR7 không ngần ngại mà trả lời: trận đấu gặp lại CLB cũ M.U tại Tứ kết Champions League vừa qua. Quả thực đó là trận đấu của cảm xúc, của những tâm trạng đầy trái ngược cho những ai đã trót là fan của M.U nói chung và CR7 nói riêng. Và chính Ronaldo, trong con tim của những người yêu mến anh, CR7 là một phần của M.U và ngược lại, nơi mà Sir Alex đã đưa anh lên tầm siêu sao đồng thời đã giành được tất cả những danh hiệu cao quý nhất, đó là Champions League và QBV 2008. Vậy nên khi CR7 ra đi tìm kiếm vinh quang ở chân trời mới, trong mắt của không ít người đã coi anh như một kẻ phản bội. Có lý, nhưng không phải tất cả. Bằng chứng là tại M.U đã từng có rất nhiều siêu sao, những công thần tưởng như không thể thay thế đã phải ra đi như Beckham, Jaap Stam, van Nistelrooy, Roy Keane… nhưng không một ai trong số đó được Sir Alex, một người luôn coi trọng kỷ luật thép và coi đội bóng mới là trên hết sẵn sàng mở rộng vòng tay chờ đón cho ngày trở lại khoác áo “Quỷ đỏ” như Ronaldo.

Khi trái bóng từ chân Ronaldo găm vào mành lưới M.U giúp cho Real giành tấm vé vào Bán kết, bao nhiêu trái tim “Quỷ đỏ” đã tan nát và những đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, nhưng anh đã không ăn mừng bàn thắng đó. Đó là hành động của một cầu thủ rất chuyên nghiệp, và có ai biết rằng sâu thẳm trong trái tim của Ronaldo khi đó cũng không khác là bao so với các fan?

Trở lại với QBV…

Bốn năm qua là những tháng ngày anh phải núp dưới cái bóng quá lớn của Messi. Những danh hiệu cá nhân cao quý nhất đối với một cầu thủ cứ lần lượt rời xa anh. Nhìn ánh mắt đượm buồn của Ronaldo khi chứng kiến đối thủ lớn nhất của mình, Lionel Messi, bước lên nhận QBV có con tim nào của những ai lỡ yêu quý anh không khỏi chạnh lòng? Nhưng với một cầu thủ có cá tính như Ronaldo, nỗi buồn rất nhanh chóng lùi lại phía sau và càng khiến cho anh khát khao cháy bỏng, quyết tâm hơn bao giờ hết. Tại Real, những bàn thắng của anh vẫn đến đều đặn, đặc biệt là trong những trận cầu lớn. Không một ai ở Real mà các madridista hy vọng giúp cho Real giành cú Decima lớn hơn anh. Tuy thất bại trước Dortmund nhưng chính bàn thắng duy nhất của anh trên đất Đức đã thắp lên niềm hy vọng cho Real vào đêm mai. Thắng lại 3-0 và giành quyền đi tiếp? Rất khó, nhưng không có nghĩa là không thể. Và nếu Ronaldo đưa được Real giành quyền vào chơi trận Chung kết Champions League tới đây, QBV 2013 sẽ quay trở lại với anh. Ronaldo đã phải chờ đợi quá lâu rồi.

…và về lại MU. Tại sao không?

Ra đi là để trở về. Real và chủ tịch Perez đã rất muốn giữ Ronaldo ở lại vì tầm quan trọng đặc biệt của anh đối với đội bóng. Tuy nhiên, những vấn đề nội bộ phát sinh của Real chưa được giải quyết triệt để nên không dưới một lần Ronaldo bộc lộ tâm trạng muốn ra đi. Rất nhiều CLB giàu có ở châu Âu muốn sở hữu anh, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hẳn con tim của CR7 vẫn còn một vị trí rất riêng giành cho M.U. Sau một mùa giải đánh mất chức vô địch vào tay đối thủ cùng thành phố Manchester City, Quỷ đỏ đã rất nhanh chóng trở lại với chức vô địch giải Ngoại hạng lần thứ 20. Cổ động viên rất mong chờ, và quan trọng nhất, Sir Alex có lẽ cũng rất mong chờ ngày trở lại của đứa con cưng.

Sẽ có tha thứ, sẽ có thứ tha nếu anh quay về. Không ai, nhất là các cổ động viên nữ nhiệt thành của “Quỷ đỏ” lại muốn một cuộc tình đẹp phải dở dang…

Đêm mai tại Bernabeu, giúp cho Real giành Decima. Giúp cho anh lấy lại tất cả những gì đã mất vào tay Messi...

Và trở lại với MU.

Tại sao lại không thể chứ, phải không Ronaldo?
Nguyễn Thị Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục