
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối diện bê bối nghiêm trọng sau khi FIFA chính thức ra án phạt vì hành vi nhập tịch trái phép cho bảy cầu thủ nước ngoài. Theo kết luận, FAM đã làm giả hồ sơ và thao túng tài liệu nhằm giúp nhóm cầu thủ này kịp góp mặt trong trận gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, nơi Malaysia thắng đậm 4-0 hồi tháng 6/2025.
Danh sách bảy cầu thủ bị cấm thi đấu một năm gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. FIFA nhấn mạnh đây là hành vi “gian lận có hệ thống”, ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của giải đấu. FAM cho biết sẽ nộp đơn kháng cáo, nhưng giới chuyên môn đánh giá khả năng thành công là rất thấp. Song song đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) được cho là cũng đang xem xét các biện pháp kỷ luật bổ sung.
Ngay sau khi thông tin được công bố, tiền đạo ĐTQG Philippines Patrick Reichelt – người từng thi đấu 3 năm tại Malaysia – đã lên tiếng mỉa mai. Anh chia sẻ: “Thật đáng ngạc nhiên khi họ bị phát hiện, nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi họ không phải là người Malaysia. Sau khi sống ở Malaysia vài năm và yêu mến đất nước này, tôi cảm thấy thật đáng buồn khi họ phải làm những việc như thế này. Có rất nhiều tài năng bóng đá Malaysia thực thụ ngoài kia.”
Patrick Reichelt, sinh ra tại Đức, đã có 86 trận khoác áo tuyển Philippines, ghi 14 bàn và thực hiện 7 kiến tạo. Phát biểu của anh nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành đề tài tranh luận sôi nổi về vấn đề nhập tịch cầu thủ trong khu vực Đông Nam Á.
Ở chiều ngược lại, tiền vệ nhập tịch Liridon Krasniqi của Malaysia trấn an người hâm mộ: “Nếu Chúa muốn, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù sao thì chúng tôi vẫn đang thi đấu rất tốt.” Tuy vậy, dư luận trong nước vẫn đang gây áp lực lớn lên FAM, khi bê bối này không chỉ đe dọa thành tích của đội tuyển mà còn ảnh hưởng uy tín bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.