Tiếc cho Sneijder

17:49 Thứ tư 23/01/2013

Wesley Sneijder đã chính thức khoác lên mình chiếc áo truyền thống của CLB Galatasaray trong kỳ chuyển nhượng mùa đông và dập tắt hy vọng của các ông lớn trong việc sở hữu anh. Anh không chọn danh hiệu, anh không chọn những trận đấu đỉnh cao mà lại chọn sự an nhàn và những trận đấu không ở đỉnh cao của người Thổ.

Sneijder là một trong những tiền vệ tài hoa mà bóng đá thế giới đang sở hữu. Ở anh hội tụ gần như đầy đủ nhất những tinh hoa của một tiền vệ tấn công tuyệt vời khi khả năng làm bóng, tấn công, ghi bàn đều được anh làm rất tốt. Đỉnh cao trong sự nghiệp của anh có lẽ là ở CLB Inter mùa giải 2009 - 2010 với những chiến tích mà người ta ca ngợi là thần thánh. Chỉ có vết gợn buồn cho anh trong năm đó là anh đã không chiến thắng trong cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng Vàng.

Chào Galatasaray, tôi đã tới. Ảnh: Internet.

Việc Sneijder từ chối rất nhiều lời mời và sự chèo kéo từ các CLB lớn ở Châu Âu, nhất là các đại diện ở giải Ngoại hạng Anh là điều làm người hâm mộ bất ngờ bởi các CLB này đều biết rằng, nếu có Sneijder trong đội hình thì khả năng phát động tấn công sẽ được cải thiện rất nhiều. Manchester United đã theo đuổi Sneijder trong suốt thời gian qua nhưng không đạt được thỏa thuận với cá nhân anh khi khoản tiền lương là quá cao, dường như đó là hàng rào khó vượt để Sneijder cập bến đội chủ sân Old Trafford. Bên cạnh đó là những Liverpool, Arsenal, hay thậm chí là QPR. Tất cả đã cho anh cơ hội để tỏa sáng ở giải đấu hấp dẫn nhất nhì hành tinh nhưng anh đã khước từ. Lý do có lẽ sẽ rất nhiều và sâu xa nhưng để Sneijder chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ là điều rất đáng tiếc cho tài năng này.

Sinh năm 1984, Sneijder đang bước qua tuổi 29 và không phải quá già hay đã bước qua thời kỳ đỉnh cao phong độ mà không dám chấp nhận thử thách ở nước Anh hay Pháp. Nếu nhìn vào Van Persie đang chơi tuyệt hay ở Manchester United thì chắc chắn rằng Sneijder sẽ rất tự tin chuyển sang Quỷ đỏ để hợp cùng Van Persie và Rooney trở thành bộ 3 tấn công đáng mơ ước. Nhưng không, anh đã từ chối và cơ hội sẽ không đến với ai hai lần. Một số CLB ở Pháp cũng muốn anh về đầu quân cho họ nhưng anh lại tiếp tục từ chối. Có lẽ người hâm mộ cũng không thể nào hiểu nổi cho những quyết định của anh lần này.

Thổ Nhĩ Kỳ có nền bóng đá không mạnh ở Châu Âu, nếu có CLB có thể ra được đấu trường Châu lục thì cũng chỉ là Galatasaray hay Besiktas và mức độ thành công của họ là không cao. Sneijder chọn đầu quân nước Thổ cũng có nghĩa anh chấp nhận hình ảnh mình sẽ ít xuất hiện hơn trên báo giới nước ngoài và các phương tiện truyền thông khác ngoại trừ trong biên giới Thổ. 2013 sẽ năm bản lề cho các đội tuyển tập trung thi đấu vòng loại World Cup 2014 nên khi sang Thổ, có lẽ nào Sneijder chấp nhận giảm bớt cơ hội của mình trên tuyển Hà Lan? Người hâm mộ cầu mong là không bởi lẽ anh đang ở độ chín của sự nghiệp và con đường vinh quang của những cầu thủ Hà Lan như anh vẫn đang còn dang dở mà chưa biết ngày hoàn thành ước nguyện của người hâm mộ Cơn lốc màu da cam.

Thời gian qua, Sneijder bị chấn thương và ít có cơ hội ra sân để giữ phong độ nên khi sang Thổ, anh sẽ phải tập luyện rất nhiều nếu muốn duy trì khả năng và duy trì mọi cơ hội để lên tuyển Hà Lan. Sneijder cũng phải biết và thừa sức làm được khi anh là một cầu thủ chuyên nguyệp đó là đáp lại niềm tin cũng như niềm hy vọng của người hâm mộ Galatasaray khi đã lâu lắm rồi, CLB này mới có một ngôi sao đến đầu quân. Họ đón anh bằng tất cả tấm lòng, bằng những băng rôn, biểu ngữ, bằng khăn choàng cổ mang tên anh… Họ phấn khích và hò hét như thể khi anh đến anh sẽ mang theo chức vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và làm nền tảng cho năm kế tiếp ở sân chơi Champions League.

Tiếc vì Sneijder không chọn những CLB lớn để đầu quân và gặt hái danh hiệu. Tiếc vì sẽ ít được thấy anh tung hoành trên sân cỏ. Và tiếc vì anh đã chọn dưỡng già từ quá sớm. Dẫu sao tất cả người hâm mộ đều tôn trọng quyết định của anh

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục