Thua trận, Wawrinka chỉ trích mạnh mẽ... ông chú Nadal

10:28 Thứ năm 07/11/2013

(TinTheThao.com.vn) - Để thua đáng tiếc trước Nadal trong trận đấu tranh ngôi đầu bảng A. Tay vợt người Thụy Sĩ ngay lập tức bày tỏ những bức xúc với báo giới.

Ở buổi họp báo rạng sáng ngày 7/11 (giờ VN), ngoài việc hết lời khen ngợi phong độ và bản lĩnh tuyệt vời của tay vợt số 1 thế giới. Wawrinka cũng cho biết anh không hài lòng với công tác trọng tài và cả ông chú kiêm HLV của Nadal, ông Toni Nadal.

Phát biểu với báo giới, tay vợt số 8 thế giới cho biết: "Tôi không có thành kiến cá nhân với Nadal (và cả chú Nadal) khi nói ra những điều này. Bởi việc một HLV giúp đỡ tay vợt của mình là điều bình thường trong quần vợt, đó cũng là một phần của quần vợt. Nhưng ở trường hợp ngày hôm nay thì khác hoàn toàn, Toni đã nhiều lần tìm cách giúp đỡ Nadal, rất nhiều lần".

Nhiều ý kiến cho rằng, tâm lí không tốt sau trận thua khiến những phát ngôn của Wawrinka có phần thiếu kìm chế. Nhưng rõ ràng mọi chuyện không phải là không có cơ sở khi bất cứ ai chứng kiến loạt trận thứ 2 tại bảng A đều có thể dễ dàng chứng kiến việc HLV Toni nhiều lần bật dậy khỏi chỗ ngồi và lớn tiếng chỉ đạo Nadal mỗi khi đến giờ nghỉ giữa các game.

"Hôm nay tôi không hài lòng với trọng tài bởi ông ta không có hành động hoặc không đưa ra bất cứ lời cảnh cáo nào, chỉ bởi vì anh ấy là Rafael Nadal. Tôi đã nhìn thấy, chúng ta đã nhìn thấy. Trước mỗi điểm, ông ta (Toni) đều cố gắng chỉ đạo Nadal, đó là những gì đã xảy ra. Lẽ ra trọng tài phải nên làm một cái gì đó để ngăn điều đó lại".

Trước mắt, cả Wawrinka và Nadal sẽ còn một lượt trận cuối cùng của vòng bảng nữa. Trong khi Rafa đã sớm giành vé vào bán kết sau 2 trận thắng liên tiếp thì Wawrinka sẽ phải rất nỗ lực ở cuộc chạm trán với David Ferrer nếu muốn nuôi cơ hội đi tiếp.

Đức Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục