Thua trận, sao trẻ Ba Lan "phỉ báng" đất nước

11:50 Thứ sáu 11/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - Không kìm được cơn giận sau khi đội nhà thất thủ ở Davis Cup, Jerzy Janowicz đã có những lời lẽ khá nặng nề khi nói về Ba Lan.

Tuần qua, tuyển quần vợt nam Ba Lan có cuộc chạm trán với Croatia trong khuôn khổ Davis Cup, nhằm cạnh tranh tấm vé vào vòng play-off diễn ra vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, kết quả đã không như mong muốn khi Ba Lan thất thủ đầy tiếc nuối với tỉ số 2-3.

Ở 2 trận đánh đơn đầu tiên, Jerzy Janowicz và Michal Przysiezny lần lượt thất thủ trước Borna Coric và Marin Cilic khiến Ba Lan bị dẫn trước đến 0-2.

Janowicz nổi tiếng là một tay vợt nóng tính.

Đến trận thứ 3, bộ đôi Fyrstenberg/ Matkowski thắng cặp Marin Draganja/ Mate Pavic và thắp lên hy vọng cho Ba Lan. Và chỉ cần người đánh đơn trong trận kế tiếp là Jerzy Janowicz có thêm một chiến thắng nữa, Ba Lan sẽ kéo Croatia vào trận thứ 5 quyết định.

Song Jerzy Janowicz lại chỉ có thể hiện thực hóa được một nửa giấc mở đó bằng việc thắng 2 set đầu, trước khi thua ngược 2-3 và chấm dứt luôn cơ hội của Ba Lan.

Có lẽ vì quá mất bình tĩnh khi đội nhà thua chung cuộc, Jerzy Janowicz đã có những lời lẽ không hay với cánh phóng viên. "Các người là ai mà chỉ trích chúng tôi". Không những vậy, ngôi sao 23 tuổi này còn không tiếc lời "nói xấu" Ba Lan. "Ba Lan ư? Đó là đất nước không có triển vọng về thể thao, kinh doanh lẫn đời tư. Trẻ con đến trường cũng chỉ với mục đích để rời đất nước. Tại sao mọi người lại kỳ vọng quá lớn mà không biết là chúng tôi đã phải tập luyện trong những điều kiện hết sức tồi tàn".

Xưa nay, Janowicz đã vốn nổi tiếng là một tay vợt dễ nổi nóng trên sân. Nhưng việc có những phát biểu "vạ miệng" ở phòng họp báo là điều mà người ta chưa bao giờ thấy ở anh trước đây.

Tình huống Jerzy Janowicz quỳ lạy trọng tài ở Úc mở rộng 2013:

Nam Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục