Thua thảm Bilbao, Man United hãy tự trách mình!

19:57 Thứ bảy 10/03/2012

Sir Alex thừa nhận rằng M.U đã thua tâm phục khẩu phục trước Bilbao. Tuy nhiên, có lẽ nhiều fan của Quỷ đỏ sẽ không nghĩ là đội bóng Anh đáng phải thua khi nhìn vào bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Bilbao của De Marcos ở phút 72. Quay chậm lại, tình huống đó rõ ràng De Marcos đã nhận bóng ở tư thế việt vị.

Khi Herrera chuyền bóng, De Marcos là người đứng dưới cùng so với tất cả các cầu thủ khác của M.U. Ảnh chụp lại còn cho thấy trọng tài biên đứng ở vị trí “có thể quan sát thấy” tình thế việt vị của De Marcos. Nhưng trọng tài chính Meyer không thổi phạt và M.U nhận một bàn thua cay đắng.

Tình huống De Marcos ghi bàn trong tư thế việt vị ở phút 72

Song lui lại thời gian ở hiệp 1, vào phút 18, người ta sẽ không nghĩ là M.U thua oan do trọng tài. Chỉ 3 phút trước khi Rooney ghi bàn mở tỷ số, ảnh chụp lại cho thấy chính Smalling đã phạm lỗi kéo áo với Llorente trong vòng cấm. Nhưng Meyer không thổi phạt và Bilbao mất trắng một quả 11m. Phải chăng, pha tha việt vị ở hiệp 2 là do Meyer muốn “bồi thường” cho đội khách?

Nói gì thì nói, Bilbao vẫn thắng thuyết phục và M.U thua là không oan. Giả như trọng tài bắt chính xác ở cả hai tình huống trên, có nghĩa là Bilbao có bàn thắng sớm, tỷ số chắc gì đã là 2-3 cho M.U mà có thể sẽ là 1-3 hay thậm chí là 1-4 hoặc 0-3.

Nói chung, tiên trách kỷ, hậu hãy trách nhân!
Nguyên Thuận | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục