Thua Chelsea 0-1, Tottenham tái hiện bộ mặt bạc nhược trước khán giả nhà

06:48 Chủ nhật 02/11/2025

TinTheThao.com.vnTottenham một lần nữa gây thất vọng nặng nề khi để thua Chelsea 0-1 ngay tại sân nhà, nối dài chuỗi phong độ yếu kém kéo dài hơn một năm. Dù đang nằm trong nhóm dẫn đầu Premier League, “Gà trống” lại không thể tìm thấy cảm giác chiến thắng trước khán giả nhà.

b2

 Hàng công Tottenham bất lực trước Chelsea.

Tottenham bước vào trận đấu với Chelsea trong bối cảnh có cơ hội leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng nếu giành chiến thắng. Thế nhưng, sự kỳ vọng nhanh chóng bị dập tắt bởi một màn trình diễn nhạt nhòa đến khó tin. Họ không chỉ thua 0-1 mà còn thể hiện hình ảnh bạc nhược, thiếu sức sống – điều đã trở thành “bản sắc” mỗi khi thi đấu tại sân Tottenham Hotspur gần đây.

Thống kê cho thấy kể từ sau chiến thắng trước Aston Villa vào ngày 3/11 năm ngoái, Tottenham chỉ thắng 3 trong 20 trận sân nhà tại Premier League. Đáng nói hơn, đây đã là thất bại thứ 12 trên sân nhà trong giai đoạn này, và chỉ một trong số những chiến thắng ít ỏi ấy đến dưới thời HLV Thomas Frank. Với một đội đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, chuỗi kết quả này trở thành nghịch lý khó chấp nhận.

Trước Chelsea, Tottenham không chỉ thua về tỷ số mà còn hoàn toàn lép vế về mặt lối chơi. Bàn thua ở hiệp một đến từ tình huống Joao Pedro dứt điểm sau pha cướp bóng mạnh mẽ của Moises Caicedo. Cầu thủ người Ecuador làm chủ tuyến giữa, trong khi Reece James hoạt động hiệu quả ở cả hai hành lang, khiến lối chơi của The Blues mạch lạc và kiểm soát hơn hẳn.

Ngược lại, Tottenham gần như mất phương hướng. Họ thiếu ý tưởng triển khai bóng, thiếu kết nối giữa các tuyến. Lucas Bergvall phải rời sân chỉ sau 7 phút vì chấn thương càng khiến hệ thống chiến thuật trở nên hỗn loạn. Theo Opta, Spurs chỉ đạt xG 0.05 – thấp nhất trong 504 trận họ đã chơi tại Premier League kể từ mùa 2012/13. Con số này nói lên tất cả: Tottenham không tạo nổi một cơ hội rõ rệt, không một cú dứt điểm đáng nhớ, không chút kháng cự thực sự.

b3

 Spurs tiếp tục thể hiện sự kém cỏi trước khán giả nhà.

Trong khi đó, Chelsea – dù vừa thua Sunderland ở vòng trước – lại dễ dàng hóa giải mọi nỗ lực mong manh của đối thủ. Đội bóng của Mauricio Pochettino chơi kín kẽ, pressing hợp lý và tận dụng triệt để sai lầm của Spurs. Khi trận đấu kết thúc, tiếng la ó và huýt sáo xuất hiện khắp các khán đài – minh chứng cho sự thất vọng lớn từ người hâm mộ.

Tottenham vẫn chơi tốt trên sân khách, nhưng mỗi khi trở về “tổ ấm”, họ lại đánh mất chính mình. Sự thận trọng của Thomas Frank không tạo ra sự chủ động cần thiết, mà chỉ khiến đội bóng trở nên lúng túng trước sức ép từ khán giả nhà. Lúc này, câu hỏi đặt ra là: phải chăng ban lãnh đạo Spurs đã sai lầm khi đặt niềm tin vào Frank?

Nếu không nhanh chóng cải thiện, “cơn ám ảnh sân nhà” sẽ còn kéo dài – và tham vọng của Tottenham ở mùa giải này có thể sụp đổ ngay trên chính thánh địa của họ.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục