Vào cuối tuần này, Đội tuyển Anh sẽ tiếp tục chiến dịch vòng loại World Cup 2014 mà thiếu vắng cả thủ quân Steven Gerrard (thẻ phạt) và Frank Lampard (chấn thương), Roy Hogdson đã chọn Rooney. Nhưng trong tương lai, việc chọn ai giữa R10 và Joe Hart không phải là một vấn đề đơn giản. hãy cùng so sánh hai cầu thủ này ở một số phương diện sau:
Kinh nghiệm
Xét về kinh nghiệm, Rooney có phần vượt trội hơn so với Joe Hart. R10 khoác áo Tam sư từ khi anh còn là một cậu nhóc 18 tuổi và cùng Tam sư trải qua mọi thăng trầm suốt từ giai đoạn 2004 đến nay. 76 trận lần khoác áo, trong đội tuyển Anh hiện giờ Gã Shrek đã là một cựu binh dù anh mới bước sang tuổi 27. Có thể nói với thâm niên dày dạn này, uy tín của Rooney ở ĐTQG là không phải bàn cãi. Điều quan trọng là liệu Rooney còn có thể duy trì chỗ đứng ở đội tuyển Anh trong khoảng 5 năm nữa khi đã ngoài 30 tuổi hay không.
![]() |
| Rooney và Joe Hart trong màu áo Tam Sư - Ảnh: Internet |
Còn với Joe Hart, anh mới có 22 lần khoác áo ĐTQG và tham dự 1 giải đấu lớn (Euro 2012). Nhưng nếu cứ giữ phong độ hiện tại, vị trí của thủ thành Man City sẽ còn được đảm bảo trong một thời gian rất dài nữa, nhất là với đặc thù của một thủ môn. Nếu Roy Hogdson muốn chọn một người đội trưởng tại vị lâu dài, cụ thể là một thủ môn, J. Hart là sự lựa chọn tốt nhất.
Tầm ảnh hưởng
So sánh tầm ảnh hưởng giữa một tiền đạo và một thủ môn là điều khập khiễng, bởi mỗi vị trí có một vai trò khác nhau. Nếu Rooney là tiền đạo xuất sắc nhất của Anh trong vòng 5 năm trở lại đây, thì Joe Hart cung là thủ môn hay nhất mà Tam sư sở hữu kể từ sau khi David Seaman giải nghệ năm 2002. NHM xứ sở Sương mù đã phải thấp thỏm lo âu khi Ronney bị treo giò 2 trận tại vòng bảng Euro 2012 bởi trong đội hình Tam sư hiện tại, không có một tiền đạo nào xứng đáng gọi là “đẳng cấp thế giới”. Điều đó càng thể hiện tầm ảnh hưởng sâu sắc của Rooney ở ĐTQG.
Còn với Joe Jart, người ta hoàn toàn yên tâm về vị trí chôt chặn cuối cùng. Anh cũng có cái “uy” cần thiết của một thủ môn giỏi để điều hành hàng phòng ngự. Tuy nhiên, không nhiều ĐTQG hiện nay tin tưởng giao băng thủ quân cho một thủ môn bởi dù có tầm nhìn bao quát nhất trên sân, thủ môn không thể chạy khắp sân để truyền lửa và đốc thúc đồng đội. Đây là một điều bất lợi của Joe Hart so với Rooney.
Phong độ ở ĐTQG
Rooney là số 1 ở cả M.U và ĐT Anh. Nhưng không phải lúc nào anh cũng tỏa sáng ở ĐTQG. Vòng loại Tại World Cup 2010, anh tịt ngòi và ngâm ngùi nhìn đội nhà dừng bước ngay ở tứ kết sau thất bại 1-4 trước Đức. Thành tích 29 bàn/76 trận cho ĐTQG không thể gọi là tốt so với một tiền đạo luôn được mặc định một suất đá chính trên tuyển ở các đời HLV. NHM vẫn kỳ vọng Rooney sẽ tìm lại được hình ảnh của một sát thủ nguy hiểm bậc nhất châu Âu và thế giới trong màu áo Manchester United.
Còn Joe hart, luôn thể hiện được sự chắc chắn trong khung gỗ của Tam sư từ khi được bắt chính từ năm 2010 đến nay. Người ta hiếm thấy những tình huống sai lầm ngớ ngấn từ J. Hart, điều mà những người tiền nhiệm trước đó như Scott Carson, David James đã mắc phải. Tuy nhiên, thời gian Joe Hart còn đứng trong khung gỗ Tam sư còn dài, vì vậy không ai dám đảm bảo, tại VL World Cup 2014 hay xa hơn, tại Vòng chung kết World 2014, anh sẽ không mắc sai lầm nào khiến Anh chịu một thất bại đau đớn?
Đạo đức
Rooney nổi tiếng là một cầu thủ nóng tính. Không ít lần, sự nóng tính của anh đã làm đau đầu cả M.U và ĐT Anh. Người ta không thể nào quên chiếc thẻ đỏ anh nhận trong trận tứ kết Euro 2004 với Bồ Đào Nha (đánh nguội Ricardo Carvalho), qua đó gián tiếp khiến đội nhà thất bại đau dớn trên chấm luân lưu. Năm 2010, Gã Shrek dính vào 2 vụ scandal đình đám: vụ “ăn chả” với gái gọi Jenny Thompson khi vợ mang bầu và vụ đòi tăng lương lên 220.000 bảng/tuần để ở lại M.U. Sau hai scandal lien tiếp đó, R10 mất điểm không ít với NHM. Giờ đây, với trọng trách nặng nề của một ngôi sao và một ông bố mẫu mực, Rooney đã và đang nỗ lực lấy lại hình ảnh của mình.
Người ta không bao giờ phải phàn nàn về tư cách đạo đức của Joe Hart kể từ khi anh bước chân vào làng bóng đá chuyên nghiệp. Chỉ có duy nhất một lần, người ta thấy Joe Hart vào hộp đêm trước trận đấu với Montenegro tại VL Euro 2012. Nhìn chung, Joe Hart vẫn là một cầu thủ “sạch” trong rừng sao đầy rắc rối và phức tạp ở Tam sư.
(Bạn đọc: Duy Anh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















