Thư Nhật Bản: Yên ả nơi chốn quê của những "Blue Samurai"

14:41 Thứ ba 01/07/2014

World Cup là sân chơi lớn, là niềm mơ góp mặt của nhiều đội tuyển quốc gia. Giả dụ, nếu tuyển Việt Nam lọt vào vòng chung kết thì cả nước ồn ã, vui phải biết. Còn ở Nhật Bản - nơi có đội tuyển nằm trong số ít đại diện của Châu Á tranh tài ở World Cup 2014 - lại khá yên ắng.

Tháng 6, bóng lăn nóng sân cỏ Brazil. Các tuyển thủ của "Blue Samurai" đã vắt sức gồng mình, nhưng sau vòng bảng, họ cũng không thể làm nên điều thần kỳ. Ở trận đầu, tuyển Nhật chơi lúc 10 giờ sáng chủ nhật (giờ Tokyo). Tại Nhật, nhiều người kéo tới quán bar xem, còn một số nơi tổ chức xem tập thể, như trong hội trường của trường học. Cổ động viên vận trang phục đội tuyển, hào hứng hò hét hướng về đất Nam Mỹ cổ vũ các "samurai". Trong 2 trận sau, đá lúc 7 giờ và 5 giờ, nên ít người xem, vì đã tới giờ chuẩn bị đi làm.

Nỗi buồn tại World Cup 2014 đã nhanh chóng qua đi trong lòng NHM Nhật Bản. Ảnh: Internet

Ở Nhật, đài truyền hình mua sóng sạch, khi phát các trận World Cup đều ghi bằng tiếng Nhật. Khán giả nước ngoài khi xem trực tiếp qua màn nhỏ chỉ có cách nhận biết đội tham gia qua các quốc kỳ.

Tới Tokyo và một số thành phố ở Nhật Bản mùa World Cup, chẳng thấy những hình ảnh quảng bá cho sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh, như một số nhà hàng, quán bar ở xứ ta. Hỏi chuyện một người bạn làm việc ở Tổng cục Du lịch Nhật Bản, chị chia sẻ: "Dù có buồn đội chút về việc đội tuyển chúng tôi sớm phải chia tay Brazil, nhưng chúng tôi vẫn rất tự hào khi đội tuyển đã lọt vào vòng chung kết World Cup. Ở Nhật, việc xem bóng đá, như World Cup, khá lặng lẽ. Phần lớn đều xem ở nhà, ít tới xem ở các bar như tại các nước khác...".

Tại World Cup 2014, có một người Nhật, ông Hiroshi Kagawa, 89 tuổi, là nhà báo nhiều tuổi nhất ở kỳ World Cup thứ 10 mà ông tham dự. Nhà báo cao niên này tâm sự thực lòng: "Bóng đá ít phổ biến ở Nhật, xếp sau bóng chày và cả rugby. Nhiều người bi quan cho rằng người Nhật quá bé nhỏ để chơi bóng đá...". Chợt nhớ hình ảnh các tuyển thủ Nhật cúi đầu thành thực tạ lỗi khán giả đồng hương khi bại trận và ngẫm ngợi, dường như, với người Nhật, họ luôn biết cách chấp nhận thử thách để vươn lên trong tương lai như họ đã từng vượt khó trong quá khứ.

Nhìn cảnh người Nhật trên đường đi làm hối hả nơi các ga tầu điện ngầm (ảnh) hay tàu điện trên cao thì có thể hình dung rằng, dường như với họ, bóng đá chỉ là một phần của cuộc sống và cuộc sống còn có nhiều việc cần làm.

Ở Nhật lúc này, mùa hoa anh đào đã qua, còn mùa thiên nhiên khoác sắc vàng, sắc đỏ đượm đằm chưa tới...
Lê Quang Vinh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục