Nghe có vẻ nực cười, nhưng cái sự mỉa mai ấy còn thực tế hơn gấp chục lần “mục tiêu” đội tuyển quốc gia Việt Nam tụ hội cùng các đội bóng xuất sắc nhất thế giới khác tại… vòng chung kết World Cup 2030! Có lẽ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Tổng cục Thể dục Thể thao đã quá mơ tưởng và “tin tưởng” vào sức mạnh của bóng đá Việt Nam.
![]() |
Bao giờ Việt Nam mới góp mặt ở sân chơi World Cup? Ảnh: Internet. |
Thử nhìn sang Thái Lan, họ đã từng thống trị Đông Nam Á một thời gian rất dài nhưng người Thái chưa bao giờ mơ mộng đến World Cup. Việt Nam, dù trên bảng xếp hạng FIFA, đang đứng đầu khu vực, nhưng chỉ là hữu danh vô thực. Chỉ với hai bàn tay trắng, chẳng hiểu VFF dựa vào đâu mà dám “đao to búa lớn” như thế, bởi vẫn còn quá nhiều yếu kém và bất cập trong cách làm bóng đá ở nước ta.
Nhiều năm qua, hệ thống đào tạo trẻ luôn bị coi là trì trệ và non nớt. Vấn đề “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” này đã được “rút kinh nghiệm” nhiều lần, tuy nhiên vẫn dậm chân tại chỗ. Tại sao Barcelona ngự trị trên đỉnh thế giới túc cầu, bởi họ có một La Masia quá hoàn hảo! Việt Nam cũng đang trông chờ vào một điểm sáng le lói từ phố núi: Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal. Nhưng “một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân”, khi những lò đạo tạo trẻ chất lượng chưa trải dài dọc miền đất nước, thì Việt Nam chưa thể làm vua ở “vùng trũng” Đông Nam Á, chứ đừng nói gì đến việc góp mặt ở sân chơi World Cup!
Vẫn biết cần có tham vọng mới gặt hái được thành công, nhưng không vì thế mà ảo tưởng đặt những mục tiêu trên trời để rồi thất vọng. Với Bolton, thành công duy nhất lúc này là thoát khỏi khu vực cầm đền đỏ, tiếp tục bám trụ ở Premier League sau hơn mười năm kiên cường chiến đấu. Và với bóng đá Việt Nam, hãy nghĩ đến việc “thực sự” thống trị Đông Nam Á trước khi tính đến chuyện vươn ra biển lớn.
(Bạn đọc: Phan Hữu Thời)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam