Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để có thể sớm "kết thúc" vòng đấu bảng trước một vòng đấu, đoàn quân của HLV Schaefer đã không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công ngay từ khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Abdul Baki vang lên.
Nhưng cũng chẳng phải đợi quá lâu để đội chủ nhà nhận ra đối thủ của họ, Myanmar cũng chẳng phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt, khi thầy trò của HLV Sung Hwa có những món vũ khí hết sức lợi hại, đó là sự lỳ lợm của tuổi trẻ, và một hàng phòng ngự được bố trí tầng tầng, lớp lớp khá dày đặc.
Trong khoảng 1/3 thời gian đầu tiên của hiệp một, dù cầm bóng nhiều, nhưng các đợt lên bóng của Thái Lan luôn diễn ra tương đối bế tắc. Chỉ cần có bóng trước khu vực 16m50 của thủ thành Si Thu, là ngay lập tức có đến hai cầu thủ áo đỏ của Myanmar lao tới áp sát, khiến cho các cầu thủ chủ nhà không còn lựa chọn nào khác là phải lập tức chuyền bóng ngay cho đồng đội ở gần đó.
Tuy nhiên đến phút 20, trong một thế trận chuyền bóng qua lại là chính như thế, Thái Lan đã bất ngờ có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, sau pha lập công của Teerasil Dangda. Mặc dù vậy cũng phải thừa nhận rằng trong tình huống này, hàng phòng ngự của Myanmar đã chơi không thật sự tốt, cả trong tình huống phá bóng hỏng trước đó, cũng như việc để tiền đạo số 10 của Thái Lan quá thoải mái đối mặt với thủ thành Si Thu.
Có lợi thế dẫn bàn, Thái Lan đã không còn quá quyết tâm trong việc dồn ép đối thủ. Thay vào đó, họ chủ động chuyển sang thực hiện rất nhiều đường chuyền có cự ly trung bình giữa các tuyến, nhằm kéo giãn đội hình của đối thủ, cũng như duy trì quyền kiểm soát thế trận của mình.
Trước một lối chơi đầy toan tính của đối thủ, HLV Sung Hwa cũng chẳng có một sự điều chỉnh chiến thuật nào cho các học trò của mình. khiến có cảm giác như Myanmar đã muốn buông xuôi mọi thứ, và cứ thể, họ để mặc cho đội chủ nhà muốn làm gì thì làm. Và điều gì phải đến cũng đã đến, với một thái độ thi đấu "thiếu lửa" như thế, phút 60, lưới của Myanmar đã phải rung lên một lần nữa sau pha bật cao đánh đầu của Apipoo, cầu thủ chỉ vừa được HLV Schaefer tung vào sân trước đó khoảng 2 phút.
Đến lúc này, thì những sự điều chỉnh về mặt nhận sự mới được Myanmar triển khai, nhưng điều đó là quá muộn và cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Thậm chí thủ thành Si Thu đã phải vào lưới nhặt bóng thêm hai lần nữa vào các phút 82 và 89, sau khi Dangda hoàn thành cú hat-trick của mình.
Kết quả chung cuộc là một chiến thắng 4-0 đã thuộc về đội chủ nhà Thái Lan, qua đó giúp họ trở thành đội bóng đầu tiên có mặt tại Bán Kết AFF Cup năm nay. Trong khi đó, để có thể làm được điều tương tự, Myanmar sẽ cần phải có trọn 3 điểm trước Philippines trong trận đấu cuối cùng.
Đội hình xuất phát:
Thái Lan: Thamsatchanan; Theerathon, Anucha, Panupong, Chonlatit; Phichitpong, Adul, Jakkraphan, Piyaphon, Sumanya; Teerasil
Myanmar: Thiaha Si Thu, Min Tun, Aung Kyaw, Maung Lwin, Kyi Lin, Yan Paing, Phyo Aung, Htan, Ko Ko, Lin OO, Hein Kyaw.
![]() |
Thái Lan đã có một chiến thắng hết sức thuyết phục trước Myanmar. Ảnh: Internet. |
Nhưng cũng chẳng phải đợi quá lâu để đội chủ nhà nhận ra đối thủ của họ, Myanmar cũng chẳng phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt, khi thầy trò của HLV Sung Hwa có những món vũ khí hết sức lợi hại, đó là sự lỳ lợm của tuổi trẻ, và một hàng phòng ngự được bố trí tầng tầng, lớp lớp khá dày đặc.
Trong khoảng 1/3 thời gian đầu tiên của hiệp một, dù cầm bóng nhiều, nhưng các đợt lên bóng của Thái Lan luôn diễn ra tương đối bế tắc. Chỉ cần có bóng trước khu vực 16m50 của thủ thành Si Thu, là ngay lập tức có đến hai cầu thủ áo đỏ của Myanmar lao tới áp sát, khiến cho các cầu thủ chủ nhà không còn lựa chọn nào khác là phải lập tức chuyền bóng ngay cho đồng đội ở gần đó.
Tuy nhiên đến phút 20, trong một thế trận chuyền bóng qua lại là chính như thế, Thái Lan đã bất ngờ có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, sau pha lập công của Teerasil Dangda. Mặc dù vậy cũng phải thừa nhận rằng trong tình huống này, hàng phòng ngự của Myanmar đã chơi không thật sự tốt, cả trong tình huống phá bóng hỏng trước đó, cũng như việc để tiền đạo số 10 của Thái Lan quá thoải mái đối mặt với thủ thành Si Thu.
Có lợi thế dẫn bàn, Thái Lan đã không còn quá quyết tâm trong việc dồn ép đối thủ. Thay vào đó, họ chủ động chuyển sang thực hiện rất nhiều đường chuyền có cự ly trung bình giữa các tuyến, nhằm kéo giãn đội hình của đối thủ, cũng như duy trì quyền kiểm soát thế trận của mình.
Trước một lối chơi đầy toan tính của đối thủ, HLV Sung Hwa cũng chẳng có một sự điều chỉnh chiến thuật nào cho các học trò của mình. khiến có cảm giác như Myanmar đã muốn buông xuôi mọi thứ, và cứ thể, họ để mặc cho đội chủ nhà muốn làm gì thì làm. Và điều gì phải đến cũng đã đến, với một thái độ thi đấu "thiếu lửa" như thế, phút 60, lưới của Myanmar đã phải rung lên một lần nữa sau pha bật cao đánh đầu của Apipoo, cầu thủ chỉ vừa được HLV Schaefer tung vào sân trước đó khoảng 2 phút.
Đến lúc này, thì những sự điều chỉnh về mặt nhận sự mới được Myanmar triển khai, nhưng điều đó là quá muộn và cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Thậm chí thủ thành Si Thu đã phải vào lưới nhặt bóng thêm hai lần nữa vào các phút 82 và 89, sau khi Dangda hoàn thành cú hat-trick của mình.
Kết quả chung cuộc là một chiến thắng 4-0 đã thuộc về đội chủ nhà Thái Lan, qua đó giúp họ trở thành đội bóng đầu tiên có mặt tại Bán Kết AFF Cup năm nay. Trong khi đó, để có thể làm được điều tương tự, Myanmar sẽ cần phải có trọn 3 điểm trước Philippines trong trận đấu cuối cùng.
Đội hình xuất phát:
Thái Lan: Thamsatchanan; Theerathon, Anucha, Panupong, Chonlatit; Phichitpong, Adul, Jakkraphan, Piyaphon, Sumanya; Teerasil
Myanmar: Thiaha Si Thu, Min Tun, Aung Kyaw, Maung Lwin, Kyi Lin, Yan Paing, Phyo Aung, Htan, Ko Ko, Lin OO, Hein Kyaw.
Xú |
00:00 30/11/-0001