
Ter Stegen và Barca đối mặt nguy cơ không thể hàn gắn.
Mối quan hệ giữa Barcelona và thủ môn Marc-Andre ter Stegen đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn trong bối cảnh anh sắp thực hiện ca phẫu thuật lưng thứ hai liên tiếp. Những bất đồng kéo dài từ cuối mùa giải trước đã bùng phát mạnh mẽ gần đây, xoay quanh thời gian thi đấu vắng mặt của Ter Stegen, khả năng thay thế anh bằng Joan Garcia và tương lai chiếc băng đội trưởng tại đội bóng.
Theo nguồn tin nội bộ, cựu thủ môn Borussia Monchengladbach sẽ được phẫu thuật vào thứ Ba tại Sports Clinic Bordeaux Merignac, Pháp, dưới sự giám sát của bác sĩ Amelie Leglise, người đã thực hiện ca mổ đầu tiên cho anh năm 2023. Đây là lần hai Ter Stegen cần xử lý triệt để chấn thương lưng kéo dài, ảnh hưởng lớn đến phong độ và cơ hội giữ vị trí chính thức.
Tuy nhiên, điều khiến ban lãnh đạo Barcelona bất bình không phải là ca phẫu thuật mà nằm ở cách Ter Stegen công bố thông tin. Trước khi CLB ra thông báo chính thức, chính thủ thành người Đức đã đăng tải thông cáo cá nhân, xác nhận anh chỉ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng. Thông tin này trái ngược với đánh giá thận trọng của đội ngũ y tế Barcelona, nghi ngờ Ter Stegen có thể nghỉ từ 4 tháng trở lên.
Tuyên bố của Ter Stegen không chỉ tạo ra mâu thuẫn về truyền thông mà còn khiến kế hoạch đăng ký tân binh Joan Garcia gặp khó khăn. Nếu thủ môn người Đức chỉ vắng mặt ngắn hạn như anh nói, Barcelona sẽ không thể áp dụng cơ chế đăng ký cầu thủ thay thế cho chấn thương dài hạn để sử dụng Garcia, người được chiêu mộ từ Espanyol nhằm thay thế vị trí của Ter Stegen.
Trong nội bộ đội bóng, có ý kiến cho rằng hành động của Ter Stegen mang tính "trả đũa" sau khi anh bị liệt vào danh sách chuyển nhượng đầu hè. Mâu thuẫn càng thêm căng thẳng khi tương lai chiếc băng đội trưởng của Ter Stegen cũng bị đặt dấu hỏi. Nhiều thành viên trong đội cho rằng thái độ của anh đi ngược tinh thần tập thể, gây bất ổn phòng thay đồ trước mùa giải mới.
Theo kế hoạch, ban cán sự đội bóng sẽ được HLV Hansi Flick cùng các cầu thủ bầu lại sau chuyến du đấu châu Á, không loại trừ khả năng Ter Stegen sẽ bị tước băng đội trưởng.
Tình hình trở nên phức tạp hơn khi xét về mặt thể thao và tài chính, Barcelona dường như đã sẵn sàng cho tương lai không có Ter Stegen. Việc chiêu mộ Joan Garcia không chỉ là thương vụ chuyển nhượng mà còn nằm trong chiến lược trẻ hóa vị trí thủ môn, khi Ter Stegen đã 33 tuổi, trong khi các phương án dự bị như Szczesny (35 tuổi) và Inaki Pena không nằm trong kế hoạch của HLV Flick.
Dù Ter Stegen vẫn khẳng định sẽ không rời CLB và muốn cạnh tranh vị trí chính thức, mức lương cao cùng nguy cơ tái phát chấn thương khiến anh không còn là ưu tiên lâu dài của Barcelona.
Ngay cả khi ca phẫu thuật diễn ra thành công, tương lai của thủ môn người Đức tại Camp Nou lúc này vẫn mờ mịt hơn bao giờ hết.