1. Điều lo nhất của HLV Trần Công Minh chưa hẳn là cái tên HN.T&T, đối thủ trực tiếp của đội chủ sân Cao Lãnh cuối tuần này mà nó đến từ chính những học trò mà ông tin tưởng nhất. Đầu tiên là ở vị trí “một nửa đội hình”.
Thủ thành trẻ Bửu Ngọc có thể xuất sắc trong cả 2/3 mùa giải nhưng chỉ cần 3 trận đấu đầy rẫy sai lầm gần nhất, TĐCS.ĐT đã tuột dốc không phanh. Dù được động viên rằng đó chỉ là những sai lầm nhất thời mà bất cứ cầu thủ trẻ nào cũng phải trải qua để trưởng thành nhưng trong thâm tâm, Bửu Ngọc chưa thể quên nhanh những sai lầm đang dằn vặt mình từng ngày.
Tâm lý thiếu tự tin là điều dễ thấy ở thủ thành 21 tuổi này. Và rất có thể chiều nay sẽ là lần hiếm hoi trong mùa giải này, Bửu Ngọc phải nhường chỗ cho lựa chọn số 2 Thành Thắng.
![]() |
TĐCS.ĐT (trái) giờ đã không còn đường lùi. Ảnh: Kim Ngọc |
Dù số lần ra sân ở mùa giải này của Thành Thắng chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhưng thủ môn sinh năm 1988 này cũng là lựa chọn không tồi. Thành Thắng là thủ môn số một trong khung gỗ đội hạng Nhất Đồng Nai ở mùa giải trước. Đó là sự lựa chọn hữu hiệu nhất với TĐCS.ĐT lúc này, vừa để lấy tinh thần cho toàn đội, cũng là một cách để giảm áp lực cho Bửu Ngọc.
Nhưng chắc chắn, điều cần nhất với một tập thể đang rất cần điểm để trụ hạng là tính ổn định đã không được duy trì ở xứ bưng biền. Ở trận tiếp HN.T&T, trung vệ số một của TĐCS.ĐT là Thanh Hào không thể góp mặt vì án treo giò, khiến HLV Trần Công Minh đang đau đầu tìm cách lấp chỗ trống, vì trong tay ông không có nhiều sự chọn lựa.
Kinh nghiệm của Lưu Ngọc Hùng có thể sẽ được ông Minh tin tưởng. Lần hiếm hoi có tên trong đội hình xuất phát, lại đối đầu với HN.T&T rất khát điểm cùng bộ đôi sát thủ Samson-Gonzalo, trọng trách đang đè nặng lên đôi vai một lão tướng như Ngọc Hùng. CĐV xứ bưng biền chắc hẳn đang lo ngay ngáy vì mất mát mang tên Thanh Hào.
Tiền vệ trung tâm đầy sức mạnh Sunday cũng không thể góp mặt cùng TĐCS.ĐT chiều nay cũng vì án treo giò, nên HLV Trần Công Minh coi như mất luôn cả trục dọc của mình trong trận này.
2. Sân Cao Lãnh tuần này chào đón sự trở lại của Samson Kayode, thần tượng của người Đồng Tháp trong 3 mùa giải trước. Sức mạnh, kỹ thuật, khả năng đánh hơi bàn thắng của “Sam” khiến người Đồng Tháp không ít lần ngất ngây với đôi chân biết nhảy múa của tiền đạo người Nigeria. 43 bàn thắng mà cầu thủ sinh năm 1988 này đóng góp cho xứ bưng biền đã nói rất rõ về vai trò của Samson ở nơi đây. Nhưng mảnh đất nghèo Đồng Tháp không thể trói chân tiền đạo hàng đầu V-League. Và lẽ ra, Samson đã có mặt ở trời Âu để chơi bóng ở nền bóng đá đẳng cấp cao hơn. Song người Đồng Tháp cũng khó ngờ rằng HN.T&T mới chính là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của “Sam”. Và giờ đây, chính “người quen cũ” là niềm lo sợ lớn nhất của xứ bưng biền. Samson lợi hại ra sao thì người Đồng Tháp đã biết rõ. Nhưng biết và cản được “Sam” không là một vấn đề khác. Ở trận lượt đi, chính Samson là người nã đạn vào lưới đội bóng cũ. Phải nhờ vào một khoảnh khắc xuất thần của Bửu Ngọc ở những phút cuối trận, TĐCS.ĐT mới thoát hiểm ngoạn mục tại Hàng Đẫy.
Có không ít xúc cảm chào đón Samson trong ngày trở về. Nhưng nhiệm vụ của cầu thủ sinh năm 1988 này giờ hoàn toàn khác. HN.T&T đang khát điểm để vô địch, cái đích mà Samson đang tìm kiếm ở môi trường mới.
Mang trên vai cả trọng trách của nền bóng đá xứ bưng biền, thử thách mỗi lúc một khắc nghiệt hơn. Năm thứ 4 liên tiếp này, liệu HLV Trần Công Minh và các học trò có thể tái lập thêm một cuộc đào thoát lịch sử nữa?!